24/05/2008 09:00 GMT+7

Tức mình là tưới xăng đốt chồng?

TTC
TTC

TTC - Thấy chồng thường xuyên đi nhậu, Nguyễn Thị Hồng chắc mẩm chồng đang léng phéng với người khác. Lần này, lại thấy chồng ngồi quán, Hồng cầm dao định chạy ra đâm một nhát cho hả dạ, nhưng được mọi người can ngăn.

ysa1hQsR.jpgPhóng to

Tưởng thế thôi, ai ngờ Hồng đi mua bịch xăng, tìm thấy chồng đang say khướt, bước không nổi đang trên đường về nhà bèn tưới nguyên bịch xăng lên người chồng mình kèm theo mồi lửa.

Ngày 27-3-2008, Tòa xét xử Hồng về tội “Giết người” (12 năm tù).

- Bị cáo có ý định giết chồng từ bao giờ?

- Dạ, bị cáo đâu có muốn giết chồng.

- Thế vì sao lấy dao đi đâm chồng?

- Dạ, bị cáo chỉ muốn dọa cho ảnh chừa thôi.

- Dọa đâu mà dọa? Cái đầu không có ý định, sao tay chân lại hành động được? Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, chồng chỉ say xỉn thôi mà bị cáo lại cầm dao đi tìm chồng để đâm? Nếu mọi người không can ngăn thì thế nào?

- .....

- Bị cáo không đâm được nên mới mua xăng đổ lên người, rồi châm lửa cho chồng mình thành “Lê Văn Tám” phải không? Chỉ vì ghen bóng ghen gió vớ vẩn, thấy chồng say quá đi không nổi mà bị cáo thản nhiên đi mua hộp quẹt về châm đốt. Kinh khủng thật

TTC

rDD0Rx1W.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 356 (ra ngày 15-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên