
Một góc khán đài sân Rajko Mitic rực cháy vì lửa - Ảnh: TELEGRAF
Trận đấu này diễn ra trên sân Rajko Mitic của Crvena Zvezda, hay còn được biết đến với tên gọi Sao đỏ Belgrade. Hiện tại ở Giải vô địch Serbia, Crvena Zvezda đang dẫu đầu trong khi Parizan xếp ngay sau.
Do đó, màn so tài giữa hai đội rạng sáng 23-2 không chỉ là trận derby nhiều duyên nợ, mà còn mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch.
Với lực lượng tốt hơn và dày dặn kinh nghiệm hơn, Crvena Zvezda vượt lên nhờ bàn mở tỉ số của Vasilije Kostov cuối hiệp 1. Đến phút 56, tiền đạo người Áo Marko Arnautovic nâng tỉ số lên 2-0.

Ngọn lửa bùng lên giữa lúc các cầu thủ còn đang thi đấu trên sân - Ảnh: TELEGRAF
Lúc này, có lẽ đã biết chắc việc sẽ thua trận, các cổ động viên của Partizan bắt đầu gây rối, làm mất trật tự. Thậm chí ở góc khán đài của họ, một ngọn lửa đã bùng lên khiến nhiều người hốt hoảng.
Lực lượng cứu hỏa phải tức tốc lao đến để xử lý đám cháy. Dưới sân, trọng tài buộc phải tạm cho dừng trận đấu trong lúc vụ hỗn loạn được xử lý. Phải mất gần 10 phút, các cầu thủ mới trở lại sân để thi đấu. Đội chủ nhà Crvena Zvezda sau đó có thêm 1 bàn do công của Aleksandar Katai để thắng chung cuộc 3-0.
Còn về vụ đốt sân, hiện báo chí Serbia chưa cho biết có ai bị bắt giữ hay không. Tuy nhiên, chắc chắn cả hai CLB đều sẽ phải chịu những án phạt không hề nhẹ tay vì không thể kiểm soát tình hình, dẫn đến việc để cho cổ động viên gây rối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận