06/11/2007 01:25 GMT+7

Tuần tra đêm

Q.VIỆT - T.HÒA
Q.VIỆT - T.HÒA

TT - Trời lại trở mưa. Bão xa đem không khí lạnh tràn về thành phố. Đêm nay chúng tôi theo chân các anh công an, dân phòng phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, làm người tuần tra - công việc mỗi đêm của các anh.

JN9wI1HE.jpgPhóng to
Đêm, khi người dân ngủ thì những bước chân tuần tra vẫn lạo xạo giữa khuya
TT - Trời lại trở mưa. Bão xa đem không khí lạnh tràn về thành phố. Đêm nay chúng tôi theo chân các anh công an, dân phòng phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, làm người tuần tra - công việc mỗi đêm của các anh.

Xuyên qua những con đường hun hút, vắng bóng người quanh Khu công nghiệp Tân Bình, tổ tuần tra ra cầu Tham Lương. Đây là một trong những điểm nóng trên địa bàn phường Tây Thạnh. Mưa càng lúc càng nặng hạt, áo mọi người ướt sũng. Hình như nhờ vậy mà đêm nay có vẻ yên tĩnh.

Một đêm như mọi đêm

Nỗi khổ tâm...

Cách đây vài năm, khi tệ nạn mại dâm và ma túy hoành hành ở khu vực này, những người đi tuần tra đêm càng căng thẳng hơn. Bắt được heroin đã khó nhưng "bắt" các cô gái làm nghề "đứng đường" còn khó nghĩ hơn. Cứng quá thì thấy tội tội, hiền lành quá cũng không xong... Khi mại dâm biến tướng, chui vào những quán cà phê, quán bia có đêm các anh phải trắng đêm đi giải tán mấy chục quán. Đối tượng bị xử lý đứng chật cả trụ sở. Ít hôm sau, họ mở quán lại và lại bị bắt...

Tổ tuần tra thở phào, tiếp tục quay về "chà xát" Khu công nghiệp Tân Bình. Vừa rồi, chính địa bàn này suýt xảy ra một vụ hiếp dâm, giết người trong đêm. Nạn nhân là một cô gái ở quận Phú Nhuận, tình cờ quen biết và muốn giúp đỡ tay thanh niên tên Lưu Quang Việt đang than vãn "cuộc sống bế tắc". Họ hẹn gặp nhau. Sau đó, tay thanh niên dùng dao khống chế, ép cô gái xuống bãi đất trống, định hiếp dâm rồi thủ tiêu. May mà vụ việc bị phát hiện, chặn đứng kịp thời...

Hơn 23g, tổ tuần tra đến công viên giữa khu công nghiệp. Đã gần sang ngày mới nhưng một nhóm thanh niên vẫn ngồi nhậu bụi và vài đôi trai gái đang vật vạ trên ghế đá. Thiếu tá Bùi Văn Thái đề nghị họ trở về nhà. Một vài người nấn ná... Chỉ khi thiếu tá Thái nghiêm giọng họ mới chịu đứng lên. Viên sĩ quan giải thích: "Đêm khuya mà còn nấn ná ở chỗ này, nếu không là người xấu thì rất dễ trở thành nạn nhân của bọn bất lương...".

Sang địa bàn phường Sơn Kỳ, chúng tôi lại nhập với tổ tuần tra của thượng úy Phạm Văn Hòa cùng các dân phòng khu phố 3. Đây là khu vực có nhiều nhà máy và cụm chung cư mới xây khá lớn nên họ phải vừa trực chốt vừa tuần tra suốt đêm. Chỉ về những cánh cửa hướng ra ban công quên đóng trên các tầng lầu chung cư, thượng úy Hòa thở dài: "Tụi tôi mới bắt một vụ đột nhập vào đường này. Tên trộm có tài leo trèo từ dưới đất lên đến tầng năm chung cư. Nó lần lượt đột nhập vào những căn hộ để cửa mở, nhặt nhạnh tất cả. Chúng tôi không dám la vì sợ nó hoảng, lỡ té xuống có bề gì thì khổ. Vậy là phải chờ nó... trộm xong hết, trèo xuống đất anh em mới vây bắt".

Mưa đêm lại lất phất rơi. Chúng tôi kéo cao cổ áo hòa cùng nhóm tuần tra của trung úy Nguyễn Dương Thái Phương trên hè đường Lê Trọng Tấn. Tổ tuần tra đi sâu vào những con hẻm nhỏ tối om. Chó sủa rền. Vài người dân ló đầu nhìn ra ngoài rồi quay vào ngủ yên khi thấy bóng dáng công an, dân phòng. Tổ tuần tra dõi theo sát bóng người đang đi nhanh vào con hẻm tối, nhưng rồi yên tâm khi biết đó là những người đi làm về khuya. 1g, 2g... 4g... Đêm thật dài. Nhưng những bước chân tuần tra đêm vẫn lạo xạo trên đường. Vừa đến Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, chúng tôi lại tiếp tục chứng kiến cảnh một vụ lấy lời khai ngay lúc gần sáng. Đó là những đối tượng đánh nhau. Tổ tuần tra đêm tiếp tục rảo bước qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa và kênh Nước Đen. Một cô gái lảng vảng như "đợi khách" ở ngã tư đường Bình Long - Tân Kỳ Tân Quý vừa thấy bóng tổ tuần tra từ xa đã vội lẩn nhanh.

Canh giấc ngủ đêm

Mười người chia nhau năm ly cà phê chống chọi cơn buồn ngủ. Trung úy Nguyễn Dương Thái Phương ái ngại, nói nhiều đêm lạnh phải uống đến mấy lượt như vậy nên cần tiết kiệm. Chốt trực của họ đang bị làm đường đào xới nên tất cả phải ra mái hiên nhà dân ở đường Lê Trọng Tấn nghỉ chân. "Mưa nhỏ như đêm nay là may lắm rồi. Có đêm mưa lớn, hàng hiên không chắn nổi nước tạt, anh em ướt như chuột lột" - ông dân phòng Trần Hòa, 51 tuổi, lớn tuổi nhất trong tổ tuần tra khu phố 1, phường Sơn Kỳ, đêm nay tâm sự.

Ông Hòa cho biết ngày trước khu vực này toàn ruộng vườn hoang vu, nên anh em đi tuần tra hầu như đụng tội phạm mỗi đêm. Rồi thành phố ngày càng phát triển, thêm nhiều loại tội phạm khác. Có đêm, đám loai choai đua xe đã đụng chết tức tưởi một bé gái mới bảy tuổi. Ông và đồng nghiệp quá xót xa quyết tâm chặn bắt bằng được bọn này. Họ chia nhau đứng canh các con đường, nhưng đám đua xe vẫn gầm rú phóng như điên bất chấp tín hiệu buộc dừng lại. Chính ông đã bất chấp nguy hiểm tính mạng, lao ra đường túm được tên đua xe làm chết người...

Chín năm làm cảnh sát khu vực và trải qua địa bàn này ở thời kỳ nóng nhất, trung úy Phương cũng không thể nhớ được đã rảo bước bao nhiêu lượt tuần tra đêm và xử lý bao nhiêu vụ việc, đối tượng liên quan. Anh nói tội phạm ban ngày phức tạp một, ban đêm còn phức tạp gấp nhiều lần. Nếu không có lực lượng tuần tra đêm thì không thể nào kiểm soát nổi tình hình.

Trời hửng sáng. Ông dân phòng Hòa chuẩn bị về nhà, trở lại công việc chạy xe ôm ban ngày. Còn anh con trai Trần Tiến Hậu mới được mặc áo dân phòng cùng cha, sẽ vào lớp học. Và các bạn Hậu, mấy anh dân phòng trẻ, người đến nhà máy, người ra tiệm rửa xe... Ở đó công việc đang chờ họ.

Mặt trời ngày mới đang dần lên...

Q.VIỆT - T.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên