- Cũng tự an ủi, dù gì cơ quan thuế cũng cầu thị. Chỉ buồn mấy viên chức thuế, cứ cho mình là quyền lực, luôn xử dễ cho mình, đẩy khó cho doanh nghiệp....
- Họ đã cho ông cơ hội, lắng nghe để tự thân chấn chỉnh, rồi báo lên cấp trên chỉnh sửa.
- Tôi thì mong lúc nào cũng là tuần lễ lắng nghe.
- Ông chỉ quen được đằng chân lân đằng đầu.
- Thật ra, có những cái người làm ăn mình khi bị viên chức thuế làm khó, nói ra để sửa chữa. Nhưng cũng có nhiều ông có chuyện nhưng lại không chịu nói ra...
- Thì vừa rồi cũng có doanh nhân dũng cảm không sợ bị trù dập, dám nói, thậm chí đưa mấy ông thuế tiêu cực ra tòa.
- Ép quá họ mới phải lên tiếng. Nhưng ý tôi là có những ông có chuyện nhưng không muốn nói.
- À tôi hiểu rồi. Mấy doanh nhân được nhân viên thuế làm lơ khi duyệt quyết toán thuế để đôi bên cùng có lợi chứ gì?
- Đúng vậy. Việc này là không sòng phẳng trong làm ăn mà cũng là thiệt cho túi tiền quốc gia khi ngân sách còn eo hẹp.
- Vậy ông nên đề đạt đi. Bên cạnh “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” cũng nên có “Tuần lễ nói thật”.
- Để làm gì?
- Cho mấy viên chức thuế có tật được dịp khai thật đã lem nhem đến mức nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận