TT - Do môi trường sống và làm việc, Nguyễn Phan Quế Mai thường được đến, làm việc và sống ở nhiều vùng, nhiều miền của nhiều đất nước. Hơn nữa, vốn là một nhà thơ nên đi đâu, ở đâu, cái hồn thơ của người thơ giúp chị không nhìn con người và cuộc sống bằng vẻ choáng ngợp bên ngoài. Chị lặng lẽ kiếm tìm những chiều kích sâu hơn, rộng hơn.
Phóng to |
|
Sách do NXB Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành - Ảnh: Thanh Đạm |
Gọi tập sách của mình là du ký, Nguyễn Phan Quế Mai viết: "Ði một ngày đàng học một sàng... khác biệt".
Quả vậy, trên những chuyến hành trình, dù "bước một chân" vào thế giới đạo Hồi của Bangladesh, chạm tay vào Rome, "đi bộ" mỏi chân ở Úc, trượt tuyết ở Áo hay "quan sát" sex và nude ở Hà Lan... đến đâu tác giả cũng tìm thấy, nhận thấy hay ít ra cũng cảm thấy sự khác biệt của mỗi vùng đất, mỗi xứ sở, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.
Chẳng hạn, cái khác biệt đầu tiên ở xứ sở Bhutan là khi lên ngôi vào năm 1972, vị vua kế vị đã đặt ra khái niệm "tổng hạnh phúc quốc gia" để thay thế khái niệm "tổng sản lượng quốc gia".
Chính khái niệm hạnh phúc và cuộc sống hạnh phúc của quốc gia này đã khiến Nguyễn Phan Quế Mai háo hức khám phá, để rồi chị cũng tự tìm câu trả lời: Người Bhutan hạnh phúc có lẽ vì tôn giáo, văn hóa và nghệ thuật hòa quyện làm nên một bản sắc đồng nhất, tạo ra sự an bình tâm tưởng.
Và người Bhutan hạnh phúc vì họ có một hoàng gia, một chính phủ hết lòng vì dân.
Từ tuyết đến mặt trời, có thể nói, không chỉ là quyển sách du ký.
BÍCH NGÂN

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận