Tù treo

TÍCH NGUYỄN THIỆN
TÍCH NGUYỄN THIỆN

TTC - Anh Đậu (cháu nội bác Ba Phi) nói với thằng cháu nội:

uwlwm5Pi.jpg

- Mè à, sáng mai ông cháu mình vô rừng bứt dây choại nghe.

- Bứt dây choại về làm gì vậy, ông nội?

- Đem về phơi khô, bện lại thành dây thừng.

- Ủa, ông nội tính bắt chước ông sơ Ba Phi dùng dây thừng bắt rồng hả?

- Ậy, lúc này là mùa mưa lũ, mấy con rồng đâu có khát nước mà bay lại đìa của mình uống nước cho bị bắt. Tao bện dây thừng để bán cho mấy ông Tòa và mấy chú Công an trại giam.

- Mấy ổng mua dây thừng chi vậy ông nội?

- Mua về treo mấy thằng tham nhũng. Tao nghe nói tụi tham nhũng bị xử án tù treo nhiều lắm, dây bán ngoài chợ liên tục lên giá. Dây thừng của mình vừa bền chắc, giá rẻ, nên tao tin là mấy ổng sẽ mua nhiều.

- Án tù treo là sao hả ông nội?

Anh Đậu dẫn thằng Mè xuống nhà bếp, chỉ mấy con ếch bị cọng dây cột thắt ngang bụng treo dưới hiên nhà cho nó thấy, rồi nói:

- Người bị án tù treo cũng bị treo lên như mấy con ếch này. Mày xem, mới treo từ sáng tới giờ mà đã có mấy con ếch gần chết rồi, còn mấy thằng tham nhũng bị treo kéo dài hai, ba năm cho nó tởn. Mấy ông Tòa ghét tụi tham nhũng lắm, nên mấy ổng đâu có cho tụi nó ngồi tù, mà phải bị tù treo cho đáng đời!

Vợ anh Đậu nói chen vào:

- Còn mày có cái tật ăn vụng, ăn xới ăn bớt tiền khi tao sai mày đến tiệm tạp hóa mua hàng, ăn giựt của em và bạn học, ăn cắp tiền của ông bà nội và ba má mày để chơi game; đó cũng là tham nhũng. Tao mà bắt gặp thì cũng xử mày án treo. Liệu mà giữ hồn đó nghe Mè!

- Eo ơi, sợ án treo quá! Từ nay con xin chừa, không dám “tham nhũng” nữa đâu!

S98Y0RHA.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TÍCH NGUYỄN THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất