Phóng to |
| Tủ thờ Gò Công công phu, thợ khéo - Ảnh: M.Tâm |
Ở ấp nhỏ dọc theo quốc lộ 50 này, những cơ sở đóng tủ nằm san sát. Mùi gỗ, mùi verni hăng hắc; tiếng máy tiện, máy cưa chạy rì rì. Đến xưởng ông chủ Nguyễn Công Đạt (34 tuổi), những chiếc tủ thờ, trụ bằng mun, chân quì bằng cẩm lai lấp lánh những mảnh xà cừ, vỏ ốc khảm hình bát tiên, mục đồng chăn trâu, tứ linh, tứ quí. Đạt cho biết không giống những tủ thờ thông thường, loại tủ Gò Công gồm bảy công đoạn: quì, cưa, tộ, tiện, ráp, cẩn, sơn, tương ứng với bảy kíp thợ. Mỗi công đoạn lại gồm hàng chục chi tiết. Chẳng hạn như cẩn: can, đậu, gạch, đục, gắn, mai, tách, bất kỳ chi tiết nào cũng đòi hỏi đôi tay người thợ phải thật khéo léo, dụng công. Tất cả phối hợp nhịp nhàng như một tổ ong thợ.
Điểm đặc biệt của tủ thờ Gò Công là những người thợ không dùng đinh sắt mà chỉ ráp các mối nối bằng mộng, chốt, vừa khít nên đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ đến từng li. Yếu tố tiên quyết của tủ thờ nằm ở trụ. Trung bình có 17-21 trụ toàn gỗ quí, được cẩn vỏ ốc, xà cừ, trai lấp lánh.
Ông Trần Minh Đức, một chủ cơ sở, cho biết: "Ông nội tôi tên Trần Văn Mười, đóng chiếc tủ thờ đầu tiên năm 1918, rồi truyền nghề cho các anh em trong dòng tộc, dâu rể, tính đến nay đời thứ năm. Còn về tuổi thọ thì chiếc tủ thờ do ông nội tôi đóng đã 90 năm, hiện vẫn rất tốt".
Con cháu họ Trần sinh ra đều khéo tay như cụ Mười, 10-11 tuổi đã cầm cưa, cầm đục. Trần Tấn Đạt, tốt nghiệp lớp 12, giờ 32 tuổi anh đã là chủ cơ sở với số vốn nửa tỉ đồng. Anh Đạt cho biết: "Mất khoảng hai năm rưỡi mới học thạo một trong bảy công đoạn. Khi học nghề thấy mình có khả năng mạnh khâu nào sẽ chuyên khâu ấy". Hiện có 80 cơ sở thì đã có gần 70 giám đốc ở tuổi 30-40.
Trung bình mỗi năm làng nghề xuất xưởng 8.000 chiếc tủ thờ.Vào những tháng cận tết, thợ thầy hối hả làm ngày làm đêm mới kịp giao sản phẩm cho khách.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận