14/09/2013 00:45 GMT+7

Từ thiện

NGUYỄN TRẦN HOÀNG UYỂN (Quảng Nam)
NGUYỄN TRẦN HOÀNG UYỂN (Quảng Nam)

AT - Nhà trọ tôi cạnh nhà cô Năm. Cô thường xuyên đi chùa, hay nói chuyện từ bi bác ái và nhiệt tình tham gia công tác từ thiện. Sáng sớm, tiếng chuông ngân vang từ nhà cô đánh thức tôi dậy học bài. Lúc đó tôi thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Tôi tự nhủ sẽ học hỏi tấm gương thiện nguyện của cô.

Trưa hôm qua, lúc tôi đang tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng cãi vã ồn ào bên dưới. Vội mở cửa phòng, tôi ra ban công xem thử chuyện gì thì thấy cô đang chửi bới mấy sinh viên thuê trọ: “Cuối tháng rồi sao không đóng tiền phòng cho bà? Ba giờ chiều nay mà không gửi tiền là dọn đồ đi ngay. Đừng để bà vứt đồ chúng mày ra đường nhé!”. Tôi vội vàng khép cửa. Bất ngờ thay!

Sáng nay, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng tụng kinh gõ mõ của cô. Nhưng có điều... tiếng chuông ấy lanh lảnh vang lên rồi rơi vào khoảng không xa ngái nào đó mà tôi không rõ.

eRdYNB12.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN TRẦN HOÀNG UYỂN (Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện Mini