Hai chuyên trang thể thao (thethao.tuoitre.vn) và Olympic (Olympic.tuoitre.vn) trên TTO tuần qua "nóng" lên với thông tin về Olympic nhưng cũng lắm lời phàn nàn buồn bã của độc giả khi chứng kiến cảnh "rơi rụng dần" của từng thành viên trong đoàn thể thao VN. Với Nguyễn Tiến Minh, sau khi thua đối thủ người Ấn Ðộ Kashyap Parupalli (hạng 21 thế giới) ở trận quyết định tranh vé duy nhất của bảng D để giành quyền vào vòng 1/16, nhiều bạn đọc tỏ ra thất vọng về màn trình diễn quá kém của tay vợt này, bởi tính theo thứ hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới, Kashyap Parupalli thua Tiến Minh đến 10 bậc.
Tuy nhiên, cũng có bạn đọc cho rằng thay vì trách móc, ngay lúc này người hâm mộ nên động viên Tiến Minh để anh lấy lại tinh thần. Bạn đọc Minh Quý viết: "Tôi nghĩ những người chê trách Tiến Minh là vì họ quá yêu Tiến Minh nên khi không đạt được kỳ vọng họ lại đâm ra oán trách".
Cũng từ câu chuyện niềm hi vọng Nguyễn Tiến Minh không vượt qua vòng đấu bảng Olympic 2012, nhiều bạn đọc tiếp tục lên tiếng góp ý cho ngành thể thao VN đã đến lúc phải nỗ lực hơn nữa, xác định rõ chiến lược đào tạo và đồng thời nghiêm túc nhìn nhận lại cách làm của mình để đào tạo thêm những Tiến Minh cho tương lai, chứ không thể đợi nước đến chân mới nhảy hay chỉ tập trung vào "ao làng" SEA Games.
Trong lịch sử tham gia Olympic, đây là lần đầu tiên đoàn thể thao VN tham dự với lực lượng hùng hậu đến 18 VÐV. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc theo dõi giải đấu đã dự báo nhiều khả năng những VÐV còn lại sẽ tiếp bước Tiến Minh tiếp tục trắng tay tại giải đấu này. Và nếu như thế, đó là một tổn thất thật sự bởi trước đó VN từng giành hai chiếc HCB tại Olympic Sydney 2000 nhờ công của VÐV taekwondo Trần Hiếu Ngân và HCB Olympic Bắc Kinh 2008 của VÐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn.
Âu đây cũng là kỳ vọng mà bạn đọc - khán giả - người hâm mộ thể thao đặt ra mà ngành thể thao không thể không lưu tâm khi tham gia các vũ đài thể thao khu vực và thế giới sau này.
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận