Tự làm xấu

TRÀ ÚT
TRÀ ÚT

TTC - TP Vũng Tàu là thành phố du lịch, thường xuyên tiếp nhận các du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của khách tham quan, bộ mặt đô thị ở đây chưa được đẹp.

2YgtZ7PO.jpg

Bởi vì vỉa hè các tuyến đường nội ô trông nham nhở, chỗ cao chỗ thấp, chỗ lồi ra chỗ thụt vào. Nguyên do, một số hộ gia đình đã tự ý phá bỏ vỉa hè, đắp bục bệ cho xe máy dễ lên xuống. Hạ tầng không chỉ bị xấu, mà còn gây ứ đọng nước khi trời mưa. Tình trạng này nếu không ngăn chặn kịp thời thì hậu quả để lại rất tệ hại.

XUÂN SƠN

Hải Phòng

Đường nát như tương

Đường 351 dài 10km, nối từ QL5 đến QL10 (thuộc huyện An Hải) hiện giờ trông thật thảm hại. Nó vốn là con đường nhựa mang trọng trách huyết mạch, vậy mà giờ đây người đi đường sợ nó như sợ tà. Mặt đường đầy ổ voi, ổ gà, trơ hết sỏi đá hoặc bùn đất chứ không còn thấy lớp nhựa bê-tông nữa. Người chạy xe buộc phải tập đánh võng, lượn tránh hố nước, tránh ô tô. Sơ sẩy vô ý là dính tai nạn như chơi. Tình trạng khổ sở diễn ra đã lâu nhưng mãi chả thấy đơn vị chức năng để mắt tới.

BÙI SĨ CĂN

Nghệ An

Giường nằm thành giường hành

Hiện trên tuyến Vinh - Hà Nội có nhiều xe khách mang dòng chữ “Xe giường nằm chất lượng cao”. Tuy nhiên hành khách nào chẳng may bị cò lôi kéo mà lên các xe này kể như sẽ có chuyến đi nhớ đời. Ngoài chuyện giá vé tùy hứng, nhồi nhét, buộc lòng phải ngồi giữa lối đi (chuyện nằm xin cứ đợi đấy!), khách còn dễ bị bỏ đói như chơi. Bởi tuy đến giờ cơm nhưng chưa tới “quán ruột”, thì xe vẫn cứ chạy cho dù quá bữa cũng kệ. Với việc dẫn mối, nhà xe được đánh chén miễn phí, còn hành khách chỉ biết giơ cổ ra cho quán chém. Bao giờ khách mới hết bị hành đây?

PHI ĐỘI GÀ BAY

Đà Nẵng

Cơm treo mèo nhịn

Để trẻ em có nơi vui chơi giải trí, một tổ chức từ thiện quốc tế đã xây tặng khu Công viên ở P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn. Thế nhưng thiện nay khu công viên đã xuống cấp nặng nề. Vì không được bảo dưỡng nâng cấp nên công viên trở thành hoang phế, các thiết bị phục vụ vui chơi bị mục nát nằm chỏng chơ. Nhìn cảnh vật này ai cũng xót xa. Đặc biệt đối diện công viên là trường tiểu học, các học sinh ở đây rất thiếu chỗ chơi trong khi nơi vui chơi lại bị bỏ phế, thật đáng tiếc!

LÃNG TỬ

Thái Bình

Giải cứu thần chết

Ở huyện Đông Hưng, vào giờ tan trường người ta lại được chứng kiến cảnh tượng kỳ dị trên QL10. Đó là cảnh các xe máy lôi theo cái thùng chứa rào lưới. Trong thùng không phải là vật liệu xây dựng mà là... học sinh. Mỗi cái thùng sắt tự chế này chứa được khoảng 10 đứa trẻ, tất cả ngần ấy tính mạng đều được giao phó cho người lái chiếc xe máy lắc lư đằng trước. Được biết đây là phương tiện chở người nguy hiểm, không được cấp phép. Người lái là người có lá gan lớn nên sẵn sàng đối diện với tai nạn lớn. Mong sao cơ quan chức năng giải cứu gấp cảnh này kẻo hối không kịp.

LÊ HUY VINH

ODPu3Uf4.jpg

Hà Nội

Trên cả liều mạng

Để đỡ mất công đi vòng, nhân viên cửa hàng gas (đường Lê Duẩn, Q.Đống Đa) có sáng kiến bắc cầu vượt để lăn đống “bom” qua đường sắt. Biết là vi phạm an toàn cháy nổ, vi phạm an toàn giao thông đường sắt mà vẫn làm, quả là quá liều.

Ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ

Cha chung không ai khóc

Nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông, chính quyền đã tiến hành xây cầu vượt Văn Cao - Hoàng Hoa Thám. Thế nhưng dự án kéo dài đã 4 năm mà vẫn dở dang. Lợi dụng tình trạng công trường đang đắp chiếu, một số hộ kinh doanh đã tự ý tháo dỡ hàng rào tôn, biến đoạn đường từ dốc Tam Đa tới gần giữa cầu vượt thành... cái chợ. Các vi phạm ngang nhiên diễn ra giữa ban ngày nhưng không bị ai nhắc nhở. Hỏi ra mới biết, khu vực thuộc điểm giáp ranh giữa quận Cầu Giấy và Tây Hồ nên “cha chung không ai khóc” là dễ hiểu.

CỬ TÂY HỒ

TP.HCM

Khoe rác?

Là tuyến chạy thẳng ra cửa ngõ thành phố nên đường Điện Biên Phủ có mật độ xe cộ lưu thông rất cao, đặc biệt là ở vòng xoay Điện Biên Phủ (P.Đa Kao, Q.1). Vậy mà chả hiểu sao ở gần đấy lại được đơn vị vệ sinh công cộng bố trí một điểm tập kết rác, rất phản cảm, mất vệ sinh. Do qua vòng xoay phải chạy chậm, người đi đường càng khốn khổ với mùi rác ám ảnh. Vào trưa nắng, mùi xú uế càng nồng nặc khó chịu. Còn cảnh các xe rác nằm lỏng chỏng giữa nơi công cộng cũng gây xốn mắt không ít. Cần lắm những điểm tập kết rác khuất tầm nhìn để thành phố sạch đẹp, văn minh hơn.

NGUYỄN HOÀNG DUY

Hải sản “Tham Lương”

Là điểm nối liền quận Tân Bình với quận 12 nên hàng ngày lượng người và xe lưu thông qua cầu Tham Lương rất đông. Nắm bắt được đặc điểm này, người buôn bán hải sản đã biến cầu thành cái chợ cóc. Hàng ngày có gần 20 xe ba gác cua, nghêu, sò, ốc, hến... phân bố đều trên cầu và thu hút được nhiều người dừng xe đứng mua. Tình trạng này vừa gây kẹt xe vừa mất vệ sinh làm ô nhiễm môi trường. Do lực lượng chức năng không thường xuyên kiểm tra, xử lý nên việc lấn chiếm cứ diễn ra mãi.

zrd6asbr.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRÀ ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất