11/02/2011 18:27 GMT+7

Tứ kết Cúp QG 2011: làm nóng sau tết

MAI HÀ
MAI HÀ

TTO - Không khí đã đi qua, bóng đá Việt Nam sắp sôi động trở lại trong bằng bốn trận đấu của vòng tứ kết cúp quốc, sẽ diễn ra vào chiều 12-2 (mùng 10 tết).

TTO - Không khí đã đi qua, bóng đá Việt Nam sắp sôi động trở lại trong bằng bốn trận đấu của vòng tứ kết cúp quốc, sẽ diễn ra vào chiều 12-2 (mùng 10 tết).

Ăn tết kém vui, đó là trường hợp của Hoàng Anh Gia Lai khi thất bại cả hai trận đầu tiên ở V-League. Trắng tay ở sân chơi lớn nhất đồng nghĩa với việc không có tiền thưởng tết. Tuy vậy, bầu Đức vẫn mạnh tay chi thưởng - không ít hơn 500 triệu đồng nếu đội bóng phố núi vượt qua được Khánh Hòa trên sân Nha Trang vào chiều 12-2.

Phải vô địch cúp quốc gia lẫn V-League, đó là chỉ tiêu mà ông Đức giao cho thầy trò HLV Dusit trong lễ xuất quân. V-League khởi đầu không suôn sẻ, giờ là lúc Hoàng Anh Gia Lai phải trở lại chính mình và chướng ngại vật đầu tiên của họ chính là chủ nhà Khánh Hòa vào cuối tuần này.

Bốn năm qua, Hoàng Anh Gia Lai chưa từng biết thắng khi tới làm khách tại Nha Trang. Lần này thì sao khi họ trở lại với tư cách là đội á quân cúp quốc gia mùa rồi? Rất có thể trận tứ kết của cặp đấu này sẽ kết thúc với tỉ số hòa, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút 11m luân lưu.

Trong khi đội khách mang đến Nha Trang đầy đủ lực lượng thì thẻ phạt đã lấy đi của đội chủ nhà hai quân bài chủ lực là tiền vệ Văn Hoán và hậu vệ Văn Đông. Mất người nhưng Khánh Hòa luôn là đội bóng đáng gờm khi chơi trên sân nhà nhờ vào tinh thần thi đấu ngoan cường.

Không gượng dậy bằng chiến thắng ở vòng tứ kết cúp quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tuột dốc về tinh thần khi trở lại với cuộc chạy đua căng thẳng ở đấu trường V-League. Khi ấy, chiếc ghế của Dusit cũng lung lay theo.

Buông hay chơi tiếp?

Đặt mục tiêu phải đoạt chức vô địch giải bóng đá hạng nhất để lấy suất chính thức thăng hạng chuyên nghiệp, nhưng Sài Gòn Xuân Thành lại là đội hạng nhất sau cùng còn sót lại ở cúp quốc gia. Vậy thì “mặt trận” nào quan trọng hơn? Chắc chắn là giải vô địch, nhưng không được buông cúp quốc gia. Cứ chơi hết sức mình, đến đâu hay đó - trên đường hành quân từ Ninh Bình vào Vinh vào sáng 9-2, Sài Gòn Xuân Thành đã nhận được chỉ thị như trên từ bầu Thụy.

Mệnh lệnh là vậy, còn toan tính của thầy trò Lư Đình Tuấn thì sao? “Được chơi nhiều trận ở nhiều giải khác nhau là điều tốt. Đá thắng còn được thưởng to. Vậy thì hà cớ gì mà không đá”, HLV Lư Đình Tuấn trả lời Tuổi Trẻ Online như vậy. Có tới 99% khả năng tiền vệ Moses và trung vệ Phước Tứ sẽ vắng mặt trận tứ kết cúp quốc gia với SLNA do chấn thương hồi trước tết âm lịch. Tuy nhiên, họ vừa đón nhận sự quay lại của trung vệ Nguyễn Minh Đức để lấp vào khoảng trống của Phước Tứ.

Đầu sân bên kia, đội bóng xứ Nghệ sẽ mất trung vệ Huy Hoàng và tiền vệ Diego. SLNA sắp bước vào cuộc “trường chinh” ở V-League và AFC Cup với mật độ 3 trận/tuần kể từ cuối tháng 2 này. Liệu rằng họ sẽ “điều chỉnh” bằng cách “buông” giải này và “thả” giải khác? Ban huấn luyện xứ Nghệ phản bác quan điểm ấy, nhưng chắc chắn rằng họ đang nhức đầu với việc dàn trải đội hình ra sao để chinh chiến và có được hiệu quả tốt nhất trên nhiều “mặt trận”.

Tiếp đón Sài Gòn Xuân Thành trên sân nhà, rõ ràng SLNA đang có nhiều lợi thế. Song nếu như không khuất phục sớm dàn cầu thủ kỳ cựu của đội hạng nhất, có lẽ SLNA sẽ tự “điều chỉnh” cục diện trận đấu sao cho có lợi với mình, bởi sớm bị nốc ao ở tứ kết cúp quốc gia còn hơn là lọt vào chung kết và bại trận.

Trở về để đòi nợ?

Bình Dương - Navibank Sài Gòn, đó là cuộc đối đầu thú vị. Nói cách khác, đó là chuyến trở về của nhiều tên tuổi từng thành danh trên sân Bình Dương nhiều năm tháng qua. Đó là HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý Nguyễn Văn Hiệp, Lê Tuấn Long, là tiền vệ Trường Giang, hậu vệ Hoàng Vương, trung vệ Văn Hải. Ít nhiều họ từng đóng góp công sức để làm rạng danh bóng đá Bình Dương với hai danh hiệu vô địch V-League, Siêu cúp bóng đá Việt Nam và trở thành CLB đầu tiên của V-League lọt vào đến vòng bán kết AFC Cup cách đây hai mùa bóng.

Nhưng ở đoạn cuối của sự nghiệp đá bóng, họ bị bật bãi khỏi sân Bình Dương vì nhiều lý do khác nhau. Vậy thì ở lần trở lại này, liệu rằng cú sốc bị bật bãi ấy có giúp họ kiên cường hơn để vượt qua chủ nhà Bình Dương? Navibank Sài Gòn đang sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, nhưng sự gắn kết chưa như mong đợi do thời gian ăn tập cùng nhau còn ngắn nên tính hiệu quả chưa cao. Trong chuyến đi làm khách vào cuối tuần này, họ lại mất hai quân bài quan trọng là tiền vệ phòng ngự Duy Khanh cùng tiền đạo Quang Hải do thẻ phạt.

Đánh bật Đà Nẵng ra khỏi cúp quốc gia, Thanh Hóa đã tạo nên cú sốc ngoạn mục hồi trước tết âm lịch. Nhưng có lẽ họ sẽ dừng bước ở vòng đấu này khi đụng độ “ông kẹ” Ninh Bình trên sân đối phương. HLV Lê Thụy Hải nhấm nhẳng nói rằng: "Chúng tôi sẽ “chiến đấu” hết sức mình. Biết đâu thêm một “ông kẹ” nữa lại bị Thanh Hóa cho nốc ao thì sao”. Hẳn rằng ông Hải rất muốn có chiến thắng trong lần trở lại để đối đầu với CLB mà ông từng dẫn dắt trong năm 2010 với mức lương kỷ lục 100 triệu đồng/tháng.

MAI HÀ

MAI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên