13/06/2014 19:10 GMT+7

Từ Kaka đến Oscar

TRUNG NGHĨA (từ Sao Paulo)
TRUNG NGHĨA (từ Sao Paulo)

TTO - Các quán bán bia ở khu trung tâm thành phố Sao Paulo (gần quảng trường República) mùa World Cup sáng đèn thâu đêm hơn thường lệ. Những CĐV Brazil chưa hết chuyện để bình luận và hả hê về trận thắng đầu tiên của đội tuyển nhà trên bước đường chinh phục cúp vàng lần thứ 6.

Trong khi đội tuyển Brazil bay ngay về doanh trại ở bang Rio de Janeiro và tập luyện nghiêm túc ngay vào 11g sáng ngày 13-6 chứ không có nghỉ xả hơi tưởng thưởng sau chiến thắng thì đối với các CĐV nhà, họ không có gì phải lo ngoài việc chờ những trận thắng kế tiếp của Selecao trước Mexico và Cameroon.

Bỗng có một “người cũ” trong câu chuyện. Người Brazil chợt nhắc đến Kaka bởi trước khi trận Brazil - Croatia khai cuộc, cựu danh thủ này đã bất ngờ xuất hiện trên sân cỏ, ẵm cậu con trai Luca để trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp. Sau đó Kaka mới lên khán đài dự khán trận đấu, quay clip bàn thắng thứ hai củ Neymar và tải lên mạng xã hội Twitter kèm lời khen ngợi cho mọi người cùng chia sẻ.

Năm nay 32 tuổi, Kaka không được HLV Scolari gọi vào đội tuyển Brazil dự World Cup tại quê nhà dù từng có mặt trong đội hình vô địch World Cup 2002 cũng của HLV Scolari. Kaka nói không khoác áo Brazil thì anh "có một cơ hội tuyệt vời để đi đến sân vận động cùng bạn bè xem các trận tuyển nhà thi đấu như một khán giả ủng hộ bình thường. Tôi sẽ thưởng thức bóng đá theo cách đó trong mùa World Cup này".

Dẫu đã qua thời phong độ đỉnh cao, nhưng việc Kaka không được chọn vào đội tuyển nữa chẳng qua vì Brazil luôn thừa thãi tài năng trẻ. Oscar là một ví dụ. Chàng tuyển thủ da trắng giữa một tập thể nhiều đồng đội da màu trong Selecao đang được dân Brazil tung hô như sấm dậy trên đường phố. Chính Kaka ngay trước thềm World Cup khởi tranh đã nhận xét rằng Oscar, người thay thế vị trí của anh, có thể tỏa sáng: "Oscar là một cầu thủ rất có năng khiếu. Tôi hy vọng cậu ấy có một World Cup thành công”.

Bàn thắng của cầu thủ xuất sắc nhất trận khai mạc Oscar hệt như một “tượng vàng Oscar” không chỉ dành riêng cho cầu thủ này mà còn cho mọi CĐV Brazil. Chúng tôi nhớ lại trong cuộc phỏng vấn cựu danh thủ Zico, chính ông đã nói Brazil không chỉ có Neymar mà còn có Oscar.

Hãng thông tấn Folhapress ở Sao Paulo đánh giá “Oscar có màn trình diễn tuyệt vời”. Nhà báo Brazil Leandro Canônico (tờ O Globo) ví Oscar là “nhiệt kế của trận cầu, người mở đường cho chiến thắng” và là sự lựa chọn đúng đắn của HLV Scolari khi đưa tiền vệ trẻ này vào đội hình chính.

Còn ở ngoài phố, có điều gì đó thật tuyệt khi chúng tôi nghe những người dân da đen ngồi uống bia mừng chiến thắng thâu đêm đã khen ngợi cầu thủ da trắng Oscar. Âu đó cũng là một điều thật tuyệt mà bóng đá mang lại sự hàn gắn cho đất nước này, nhất là khi ngoài phố vẫn còn dòng người biểu tình chống “sự lãng phí của World Cup” cũng như hố ngăn cách sâu hoắm giữa những tỷ phú Brazil sắm trực thăng di chuyển và hàng triệu người ở nhà ổ chuột.

Trở lại với Kaka, dù không thi đấu ở World Cup 2014 nhưng anh là một trong nhữn nhân vật dành tâm huyết cho giải thưởng Hyundai Young sẽ trao cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất World Cup (ở kỳ trao giải lần đầu tiên ở World Cup 2010, tuyển thủ Đức Thomas Muller đã vinh dự nhận giải này).

"Đó là một động lực tốt cho những tuyển thủ trẻ để giành danh hiệu cá nhân mặc dù bóng đá là một môn thể thao tập thể và các cầu thủ thi đấu trước hết là để chiến thắng cùng đội bóng của họ”, Kaka nói. Và có lẽ tất cả người dân Brazil đều mong muốn những niềm hi vọng của họ như Oscar hay Neymar sẽ trở thành những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại Copa 2014.

TRUNG NGHĨA (từ Sao Paulo)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kaha