"Từ chức!" choáng chưa?

CHỌT
CHỌT

TTC - Dạ thưa choáng lắm ạ! Bởi ở cái phường Cây Mít này, cư dân rất thèm nghe hai chữ “từ chức”. Khi mà hôm nay nghe ông tổ trưởng này xà xẻo quỹ dân phòng, ngày mai nghe ông tổ trưởng kia làm ăn vô trách nhiệm, rồi mốt thì nghe ông trưởng khu phố nọ thâm lạm công quỹ mua cho bồ nhí một căn hộ to vật…

0pqzTEhK.jpgPhóng to

Thậm chí, có vài nhân viên của phường Cây Mít hống hách, làm ăn như mèo mửa, nhưng giàu có một cách bất thường. Vậy mà, chưa hề thấy ai từ chức, dù cư dân trong phường không ít lần lên tiếng thẳng thừng nói ra cái điều mà họ mong mỏi. Nhưng, người thì bảo tổ chức phân công, khi nào tổ chức bảo nghỉ thì mình nghỉ chứ không thể từ chức, làm phụ lòng tổ chức. Người thì khóc lóc sụt sùi, bảo mình kém cỏi chứ tấm lòng thì trong lắm, và rồi tổ chức mủi lòng, cho kiểm điểm và… chuyển sang làm tổ trưởng nơi khác!

Vậy mà, đùng một cái, lại nghe ông chủ tịch Hiệp hội bóng đá phường Cây Mít dõng dạc tuyên bố từ chức. Và tuyên bố là làm ngay - làm một cách cương quyết chứ không phải làm màu làm mè bằng lời nói.

Nhân chuyện ông chủ tịch Hiệp hội bóng đá phường Cây Mít từ chức, lại giật mình chợt nhớ cách đây hai năm, ông tổng thư ký của Hiệp hội này tuy còn rất trẻ nhưng cũng đã dũng cảm từ chức sau khi đội tuyển phường thua te tua trong một ngày hội thể thao của quận.

Ôi, trong một cái phường mà hai chữ “từ chức” quý hiếm như là động vật liệt vào sách đỏ thế mà ở Hiệp hội bóng đá phường này lại có hai sếp tuyên bố từ chức thì quả là chuyện trên cả tuyệt vời. Và chuyện này xứng đáng trở thành sự kiện được bàn tán xôn xao trong khắp hang cùng ngõ hẻm, không chỉ của cư dân phường Cây Mít mà cả phường Cây Ổi, Cây Me, Cây Quýt…

Ai cũng hào hứng bàn tán, thậm chí có cả ý kiến đề xuất nên tôn vinh hai ông nguyên chủ tịch và tổng thư ký Hiệp hội bóng đá phường Cây Mít, nhân rộng gương điển hình… Song, trong lúc dân tình lao xao như vậy thì cái bản tin thể thao của phường lại tuyệt đối không hào hứng một tẹo nào về chuyện này. Thiên hạ bực tức chất vấn mấy anh chàng thông tín viên của Bản tin thể thao phường Cây Mít rằng tại sao một chuyện hay ho như thế mà không chịu khai thác, góp vào một tiếng nói mạnh mẽ của lực lượng báo chí nhằm nhân rộng gương điển hình?

Mấy anh thông tín viên thể thao rành rẽ chuyện hậu trường đã cười ngất và bảo: Ôi thôi, bà con đáng thương quá, mắc lỡm rồi!

Sao lại bảo là mắc lỡm? Người ta tuyên bố công khai, thực hiện việc từ chức công khai chứ đâu phải chơi trò bài ba con, ông này tuyên bố từ chức rồi nhiều ông khác bâu vào khuyên nhủ để rồi tiếp tục tại vị đâu?

Nghe bà con hỏi dồn dập, mấy anh thông tín viên thể thao mới thủng thẳng giải thích:

Thứ nhất, các vị làm ơn xem ông chủ tịch Hiệp hội bóng đá phường Cây Mít đã bao nhiêu tuổi rồi? Và ông đã ngồi ghế chủ tịch bao nhiêu năm rồi? Trả lời hai câu hỏi này là thấy ngay giá trị của việc từ chức thôi mà! Ông đã ngồi trọn hai nhiệm kỳ, thậm chí nếu tính thời gian là còn lố hơn thế nữa, khi mà việc đại hội bế mạc nhiệm kỳ hiện tại đã được trì hoãn nhiều lần. Trong hai nhiệm kỳ ông ngồi, nào có phải ngon lành gì. Vô số lần cư dân trong phường đã đòi ông từ chức, thế mà ông vẫn xem áp lực nhẹ tựa lông hồng. Giờ đây ông từ chức khi chỉ còn có vài tháng nữa là kết thúc vai trò, vậy mà bà con khen ngợi rối rít. Sao mà nhẹ dạ thế kia chứ!

Chưa kể, chịu khó tìm hiểu hậu trường mà xem, đệ tử của ông đưa vào ngồi nhan nhản trong Hiệp hội. Có nhiều tay đi buôn bán thất bại, chẳng qua thời nhỏ có võ vẽ chút đá bóng, thế mà bây giờ lại được ông bố trí ngồi vào vị trí đào tạo nhân tài mới ghê chứ!

Chuyện từ chức thứ hai, của ông Tổng thì có khác hơn bởi vị này còn rất trẻ. Hai năm trước, ông Tổng được phân công phụ trách đội tuyển của phường đi dự giải bóng đá toàn quận. Ôi thôi, ngày đi thì trống giong cờ mở, tuyên bố vung vít loạn xạ. Nhưng kết cục thì đội tuyển phường thua te tua, thua bạc nhược, thua đến xấu hổ cả phường. Cư dân cả phường lúc ấy sôi sùng sục, đòi hàng loạt sếp của Hiệp hội bóng đá phường Cây Mít phải từ chức, và đương nhiên trong đó có cả ông Tổng.

Nhưng ông Tổng thề chết không lui. Nhiều cuộc họp nội bộ đã được tổ chức nhằm tìm một người tuyên bố từ chức để hạ hỏa dân chúng đang như bốc lửa trong đầu. Khi nghe nhiều người đề nghị mình nên từ chức vì đã trực tiếp dẫn đội tuyển phường đi thi đấu, ông Tổng như đỉa phải vôi, bảo: Các bác lớn tuổi đã hưởng đủ rồi, bây giờ từ chức chẳng ảnh hưởng gì, còn cháu trẻ quá mà… hu… hu… hu! Nhưng các bác lớn tuổi thì lại bảo: Chú còn trẻ, thời gian hưởng lạc còn dài. Chịu khó từ chức đi, xem như là lui một bước để chuẩn bị tiến ba bước vậy mà.

Và các bác lớn tuổi đã phải hứa rằng chú Tổng tuy từ chức Hiệp hội, nhưng được bố trí ngồi một ghế cán bộ của phường, và cam kết đến nhiệm kỳ sau sẽ đưa trở lại ghế Tổng của Hiệp hội. Nghe đến đấy, chú Tổng mới đồng ý.

Anh chàng thông tín viên thể thao kết thúc: Bà con cứ bình tĩnh đợi đến đại hội của Hiệp hội sắp tới đây, nếu chú Tổng trở lại thì hãy tin những chuyện tui kể, còn bây giờ thì cứ xem lời tui nói chỉ là chuyện “bà tám” nhé!

Hf3X9pNY.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất