06/04/2011 07:16 GMT+7

Truyền thuyết con dấu

CỎ ÚA
CỎ ÚA

TTC - Chuyện xưa kể rằng, Dấu là một phú ông giàu có nhất nhì làng Hành Chính, rất nham hiểm, phách lối. Một hôm, có ông lão hành khất đến nhà Dấu xin ăn. Vì sợ mang tiếng keo bần với khách nên Dấu bấm bụng sai gia nhân đem cho ông lão chút cơm thừa. Ăn xong, ông lão biến thành ông tiên phúc hậu, đến bên Dấu và nói:

MeRxH6Pt.jpgPhóng to

- Cảm ơn con đã bố thí, để đáp lại, ta ban cho con một điều ước. Con muốn điều gì cứ nói.

Dấu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Thưa ông, tiền bạc thì con dư giả. Con chỉ muốn trở nên quan trọng trong mắt người đời. Mọi người muốn được việc của mình thì phải cầu cạnh đến con. Không có con là không xong việc.

Ông tiên mỉm cười nói:

- Tưởng gì khó. Ta sẽ biến ước nguyện của con thành hiện thực.

Ngay lập tức, Dấu biến thành một vật hình trụ tròn tròn, nhỏ nhỏ, có thể cầm nắm, một mặt đáy có khắc chữ.

jeYcMnAO.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 425 (ra ngày 1-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CỎ ÚA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên