Thời điểm trên, đại úy Lý Văn Châu (đội CSGT Q.12) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện “xe điên” liền ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng tài xế xe tải này vẫn đạp ga chạy bạt mạng. Tới giao lộ Lê Thị Riêng - quốc lộ 1A, đại úy Châu đuổi kịp, yêu cầu dừng xe, tài xế liền lách xe ép đại úy Châu và một chiến sĩ ngã ra đường rồi tiếp tục phóng xe vượt qua hai đèn đỏ và va quẹt với nhiều xe máy chạy cùng chiều.
Đến chân cầu vượt Bình Phước, chiếc xe tải bị một xe ben ép vào lề đường phải dừng hẳn. Khi đại úy Châu yêu cầu xuất trình giấy tờ liền bị tài xế đẩy ngã xuống đường, người dân kịp thời giữ tài xế lại và đưa về cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, tài xế xe tải khai tên Trần Hữu Đại (28 tuổi, quê Thái Bình), chở gạo từ Tiền Giang về Bình Dương. Khi tới đường cao tốc Trung Lương có nhậu với mấy người bạn. Tài xế Đại không xuất trình được giấy tờ xe, không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn vượt mức cho phép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận