Trường có hồ bơi, sân bóng đá, nhà thi đấu thể thao đa môn; có nhiều phòng thí nghiệm hiện đại, có nơi ăn chốn nghỉ khang trang cho học sinh... Tóm lại, nếu khách đến chơi nhà, mời tham quan Trường chuyên Nguyễn Huệ thì ai cũng nể phục. Và sơ sơ, kinh phí xây ngôi trường đẹp như mơ này là 251 tỉ đồng!
- Nhưng cũng ở thủ đô, một ngôi trường khác mà tui theo dõi nhiều năm nay, thấy lúc nào đến ngày khai giảng là báo chí cũng đến chụp hình, đó là Trường tiểu học Bà Triệu...
- Bà Triệu cũng như Nguyễn Huệ?
- Không dám đâu. Đây là ngôi trường cũng trong mơ, nhưng là giấc mơ dữ! Năm nào trường này cũng làm lễ khai giảng dưới... lòng đường, đơn giản vì nó quá bé. Nó không hề đạt chuẩn của một ngôi trường nhưng vẫn cứ tồn tại.
- Thì đành chịu chứ biết làm sao. Khi nào xây trường mới mà vẫn cứ chơi kiểu trường ”hộp diêm” thì mới đáng nói.
- Vâng, thì tui ủng hộ chuyện xây trường đẹp cho con cháu mình nhờ. Nhưng chỉ mong là làm thì phải quyết liệt, phải tiến tới việc xóa những ngôi trường “hộp diêm” càng sớm càng tốt, chứ đừng chỉ làm một trường thiệt xịn để khoe với khách, còn lại “sống chết mặc bay”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận