TP.HCM
Điều đáng ngại là bô rác này nằm ngay bên hông trường THCS Trần Quốc Tuấn nên sức khỏe của nhiều học sinh bị ảnh hưởng. Mặc dù UBND phường có cho cắm biển cấm nhưng rác vẫn đổ tự do, tràn cả ra lòng đường (ảnh). Đã đến lúc phải có biện pháp chế tài thực sự, bởi nhắc suông không có tác dụng mấy.
![]() |
CUA BA CÀNG
Đường hun khói
Trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (Q.3, đoạn gần ga xe lửa), đường Cao Thắng (Q.10) có nhiều quán cơm sườn nướng, bún thịt nướng. Các quán này thường đưa các lò nướng xuống lòng đường rồi vô tư quạt khói nướng đồ, bất kể khói cùng bụi than bay mù mịt ra xung quanh. Tình trạng này tồn tại đã lâu và xuất hiện ở nhiều tuyến đường khác khiến người đi đường bức xúc. Mong rằng hình ảnh kém văn minh đô thị sớm được chấn chỉnh.
TIÊN SA
An Giang
Phớt lờ lệnh cấm
Trên QL 91C (đoạn từ cua Ông Cải) có một đường nhánh đi về xã Khánh Bình (An Phú). Đường này tuy rộng chưa đầy 4m nhưng được trải nhựa rất tốt, thật thuận tiện cho sự lưu thông của người dân. Mặc dù đầu đường đã cắm biển cấm xe trên 2 tấn lưu thông, nhưng nhiều xe tải lớn, trọng lượng quá tải gấp nhiều lần qui định vẫn vô tư cho xe chạy vào đường này. Hậu quả là đường bị xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi bị sụt lún. Đã vậy gặp lúc “2 dê lớn cùng qua cầu” thì cảnh ùn tắc giao thông lại xảy ra khiến người dân bức xúc.
BẠC MÁ
Đà Nẵng
Hạ tầng “kém tắm”
Từ lâu bãi tắm biển Mỹ Khê (dọc đường Trường Sa, TP Đà Nẵng) đã nổi tiếng, hàng ngày thu hút được một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến đây thư giãn nghỉ ngơi. Tuy đón nhiều du khách, thu được nguồn lợi không nhỏ nhưng hạ tầng cơ sở ở bãi còn yếu kém, đường dẫn xuống bãi tắm bị cát lấp đầy, không nhìn thấy bậc lên xuống cũng như lối đi. Còn vỉa hè dọc bãi dành cho du khách đi dạo bị sụt lún, gạch lát bong tróc tứ tung, khấp khểnh rất khó đi.
LÃNG TỬ
Thừa Thiên - Huế
Bưu điện đánh đố
Tại Bưu điện số 8 đường Hoàng Hoa Thám (TP Huế) có một thùng thư lớn, dạng “2 trong 1”. Thùng này được ngăn đôi, một nửa để gửi thư đi nước ngoài, một nửa để gửi trong nước. Bên ngoài thì có hai dòng chữ tương ứng là “Nước ngoài” và “Trong nước”. Tuy nhiên thời gian đầu chữ còn rõ, bà con hiếm khi bị bỏ nhầm. Thời gian sau này trải qua mưa nắng dãi dầu, chữ bị mờ hết, người dân chả phân biệt được đâu là “ngoại”, đâu là “nội”, dẫn đến bỏ nhầm rất dễ khiến thư thất lạc.
CHÂU THỊ THÙY DƯƠNG
Hà Nội
Biến bánh thành rác
Ở hồ Hoàn Kiếm (đoạn trước cửa Nhà hát Múa rối Thăng Long) được thả cá vàng nên nhiều người tới đây thích cho cá ăn. Họ ném các mẩu bánh xuống hồ rồi ngắm nhìn cảnh cá nổi lên đớp mồi. Nếu chỉ vài mẩu thì cá còn ăn hết, song người ta vứt xuống quá nhiều, có khi cả hàng chục ổ nên số bánh dư thừa biến thành rác nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, vừa phản cảm vừa gây ô nhiễm, có hại cho thủy sinh. Chuyện này thật không hay khi đây là khu vực có nhiều du khách qua lại.
CHILLI
Nam Định
Mạnh ai nấy chạy
Tại phường Cửa Bắc có hai trường học nằm kề nhau, đó là trường THCS Tống Văn Trân và trường tiểu học Lê Hồng Sơn. Hai trường này đều có nhược điểm là lối ra vào hẹp (3m và 2m), do đó vào giờ tan học thường xuyên xảy ra ùn tắc. Điều đáng nói là nhiều phụ huynh cũng không có ý thức nhường nhịn nhau, mạnh ai nấy chạy, cứ phun khói mù mịt và bóp còi inh ỏi, khiến tình trạng càng thêm bát nháo. Khi có va chạm họ cãi vã ỏm tỏi như đám... mổ trâu, để lại hình ảnh xấu trong ánh mắt trẻ thơ.
HÒ ĐÒ
Hải Phòng
Ẩu toàn tập
Đường Trần Nguyên Hãn cắt ngang đường sắt, đồng thời có mật độ lưu thông cao nên từ lâu đã được phân luồng. Mặc dù đã có qui định cấm đi vào làn ngược chiều, thế nhưng một số người thiếu ý thức vẫn thản nhiên chạy xe ngược chiều khi cần đứng đợi tàu hỏa. Một số khác tranh thủ len lên trước bằng cách leo xe lên vỉa hè, gây ra sự lộn xộn không đáng có.
ĐẶNG Ý THIÊN
Nghệ An
Chấp luôn dịch bệnh
Hiện dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở một số địa phương, thế nhưng trên vỉa hè của một số tuyến đường ở TP Vinh (Lý Tự Trọng, Nguyễn Sĩ Sách, Nguyễn Tiến Tài...) vẫn diễn ra tình trạng bày bán các loại thịt tươi sống bừa bãi. Hầu hết các loại thịt bê, gà, lợn, vịt... không được đậy điệm và không rõ nguồn gốc nên dễ gây ra nguy cơ, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặt khác, vẻ đẹp mỹ quan thành phố cũng bị ảnh hưởng khi các mẹt thịt sống bày tứ tung.
Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận