![]() |
* Đã ác rồi còn sợ gì?
- Sợ chứ. Nhứt là khi đóng những cảnh hành động. Trong các phim khác, cảnh đánh đấm khiến tôi thấy đã lắm vì tay chân được hoạt động liên tục. Còn trong vai ác toàn là oánh “chị em”, không nỡ ra tay thành ra nhát, diễn không tới. Chị em bị tôi đánh hơi đau, cứ sau cảnh quay tôi phải chạy tới xin lỗi rối rít.
* Anh có bị phản ứng gì từ chị em chưa?
- Ở ngoài phim trường thì chưa nhưng trên Facebook thì họ chửi tôi quá chừng. Họ bảo tôi là đồ độc ác, nham hiểm... Người hiền hiền thì khuyên “thôi anh ơi đừng ác như vậy nữa, mất hình tượng trong mắt chị em”... Thiệt tội cho tôi quá!
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận