24/04/2018 19:07 GMT+7

Trường mẫu giáo cấm trẻ gọi nhau là 'bạn thân'

THÚY NGUYỄN (theo Independent)
THÚY NGUYỄN (theo Independent)

TTO - Một trường học ở Mỹ vừa ra quy định học sinh không được phép gọi nhau là "bạn thân", vì sợ các bạn khác bị ra rìa.

Trường mẫu giáo cấm trẻ gọi nhau là bạn thân - Ảnh 1.

Học sinh Trường mẫu giáo Pentucket Workshop không được gọi nhau là "bạn thân" - Ảnh minh họa: iStock

Bà mẹ Christine Hartwell cho biết con gái Julia 4 tuổi đi học ở Trường mẫu giáo Pentucket Workshop (Georgetown, bang Massachusetts) bảo mẹ là sẽ không được gọi bất cứ bạn nào ở lớp là "bạn thân".

"Khi tôi hỏi con có chuyện gì, nó nói rất buồn vì những gì cô giáo làm hôm đó", bà mẹ kể lại. Giờ thì cô bé sợ gọi bất cứ ai là bạn thân nhất.

Cho rằng quy định mới này là thái quá và ngớ ngẩn, bà Hartwell tìm kiếm các quy định hoặc hướng dẫn bổ trợ cho chính sách này và không hề tìm thấy. Bà đến gặp lãnh đạo trường.

Thay vì xoa dịu những lo ngại của bà mẹ, giám đốc trường gửi một bức thư cho gia đình Hartwell, nói rằng họ đã nghiên cứu việc sử dụng từ "bạn thân", và thấy rằng nó có thể gây tổn thương. Họ không khuyến khích trẻ dùng từ đó ở trường và trong các nhóm.

"Kinh nghiệm trải qua nhiều thập kỷ của chúng tôi cho thấy, việc sử dụng thuật ngữ 'bạn thân' kể cả khi được sử dụng một cách yêu thương, vẫn có thể khiến các trẻ em khác cảm thấy bị ra rìa, như người ngoài", bức thư viết.

Đây không phải lần đầu một trường học cấm việc sử dụng từ này. Năm 2013, Ben Thomas, hiệu trưởng một trường mẫu giáo, nói: "Tôi chắc chắn sẽ phê chuẩn chính sách rằng chúng ta nên có thật nhiều bạn tốt, chứ không phải một người bạn thân nhất. Những kiểu tình bạn này có thể gây tổn thương người khác. Việc bị tẩy chay cũng đau như bị bắt nạt về thể xác".

Từ khi có tuyên bố của trường, bà mẹ Hartwell quyết định tìm trường khác cho con để con có thể thoải mái dùng từ "bạn thân". Nhiều người đồng ý với quyết định của bà.

"Thật điên. Tôi khó chịu phải nghe là mọi người có thể thấy bị xúc phạm. Không phải ai cũng sẽ thích bạn hoặc trở thành bạn thân nhất. Hãy học bài học từ khi bạn còn nhỏ, để bạn có thể trưởng thành và là một người lớn bình thường", một người viết trên Facebook.

"Thật lố bịch! Là giám đốc một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Newburyport, tôi nghe các cháu mẫu giáo nói 'Bạn là bạn thân nhất của tớ' rất nhiều lần một ngày. Theo kinh nghiệm của tôi, trẻ em dùng từ này như một cách để nói 'Tớ thích bạn', và sẽ nói với rất nhiều bạn khác nhau. Bảo trẻ không được dùng một khái niệm thân thiện như thế, theo tôi là đã cản trở suy nghĩ và cảm xúc riêng của chúng. Chúng ta nên khuyến khích điều đó", một người khác bình luận.

Với bà Hartwell, bà chỉ muốn con gái có một trải nghiệm bình thường ở trường mẫu giáo. "Tôi muốn con có thể thể hiện suy nghĩ, cảm xúc một cách lành mạnh như trẻ em nên thế", bà nói.

THÚY NGUYỄN (theo Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên