26/11/2016 14:00 GMT+7

Trương Mạn Ngọc, Tạ Đình Phong cắt tóc miễn phí trên phố Luân Đôn

THỤC NGHI
THỤC NGHI

TTO - Khán giả đã rất thú vị khi nữ minh tinh Trương Mạn Ngọc thú nhận rằng cô đã kiên quyết tự cắt tóc cho bản thân trong suốt 20 năm qua, chỉ vì ước mơ làm chuyên gia tạo mẫu tóc.

Trương Mạn Ngọc cắt tóc miễn phí trên đường phố Luân Đôn để thỏa ước mơ làm thợ cắt tóc dù chỉ một lần - Ảnh: SINA
Trương Mạn Ngọc cắt tóc miễn phí trên đường phố Luân Đôn để thỏa ước mơ làm thợ cắt tóc dù chỉ một lần - Ảnh: SINA

Trong chương trình truyền hình ẩm thực mang nhan đề 12 đạo phong vị III do Tạ Đình Phong làm người dẫn, Trương Mạn Ngọc tham gia với vai trò khách mời đặc biệt.

Theo Sina, trong hành trình ở Luân Đôn (Anh), Trương Mạn Ngọc tiết lộ với Tạ Đình Phong rằng cô kiên quyết tự mình cắt tóc cho bản thân đã 20 năm nay, tất cả bắt đầu từ ước mơ làm chuyên gia tạo mẫu tóc mà mấy chục năm qua cô vẫn chưa thực hiện được.

Biết được ước mơ của Trương Mạn Ngọc, Tạ Đình Phong không chút do dự giúp cô thực hiện ước mơ, tìm khách hàng “cắt tóc miễn phí” trên đường phố Luân Đôn để Trương Mạn Ngọc biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Trương Mạn Ngọc cắt tóc miễn phí trên đường phố Luân Đôn để thỏa ước mơ làm thợ cắt tóc dù chỉ một lần - Ảnh: SINA
Trương Mạn Ngọc cắt tóc miễn phí trên đường phố Luân Đôn để thỏa ước mơ làm thợ cắt tóc dù chỉ một lần - Ảnh: SINA

Trương Mạn Ngọc cho biết: “Năm 17 tuổi, tôi đã đến Luân Đôn thi vào trường dạy nghề tạo mẫu tóc nhưng trên lá thư họ gửi cho tôi chỉ có 1 chữ “Rejected” (từ chối). Ước mơ trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc của tôi bị tan tành như thế đấy!”.

Năm xưa, vì bị ngôi trường tạo mẫu tóc mà mình yêu thích từ chối nên Trương Mạn Ngọc mới quay về Hong Kong và sau đó được người tìm kiếm ngôi sao phát hiện, đưa đường dẫn lối cho cô gia nhập làng giải trí.  

Thời gian trôi qua mấy mươi năm, nhưng ước mơ trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc mà Trương Mạn Ngọc đã từng ấp ủ vẫn chưa hề phôi phai.

Cô tiết lộ với Tạ Đình Phong: “Từ lâu, tôi đã tự cắt tóc cho bản thân, 20 năm nay chưa từng cho người khác cắt. Đến giờ tôi vẫn còn thấy ngứa ngáy tay chân, rất nhiều bạn bè cũng đều nhờ tôi cắt tóc cho họ, chỉ tiếc là có vài người đã một đi không trở lại”. Thì ra, Ảnh hậu Trương Mạn Ngọc muốn làm thợ cắt tóc nhưng vẫn hay bị đả kích.

Trương Mạn Ngọc là khách mời đặc biệt của Tạ Đình Phong trong chương trình 12 đạo phong vị III - Ảnh: SINA
Trương Mạn Ngọc là khách mời đặc biệt của Tạ Đình Phong trong chương trình 12 đạo phong vị III - Ảnh: SINA

Tạ Đình Phong nghe tâm sự của Trương Mạn Ngọc lập tức hành động ngay, tuyên bố phải giúp cô thực hiện ước mơ này. Tạ Đình Phong tay cầm tấm biển ghi “cắt tóc miễn phí” đứng trên đường phố Luân Đôn, tiếp thị với những người đi đường, dùng đủ mọi cách để khuyến khích họ giao mái tóc của mình cho “Chuyên gia tạo mẫu tóc Trương Mạn Ngọc” chăm sóc, giúp Trương Mạn Ngọc thỏa ước mơ làm thợ cắt tóc dù chỉ một lần.

Trương Mạn Ngọc là khách mời đặc biệt của Tạ Đình Phong trong chương trình 12 đạo phong vị III - Ảnh: SINA
Trương Mạn Ngọc là khách mời đặc biệt của Tạ Đình Phong trong chương trình 12 đạo phong vị III - Ảnh: SINA

Từ năm 2010, sau khi hoàn thành bộ phim Toàn thành nhiệt luyến, Trương Mạn Ngọc đã tạm ngưng nhận phim, cô dành phần lớn thời gian cho hoạt động từ thiện (với vai trò đại sứ Quỹ từ thiện nhi đồng Liên Hiệp Quốc - UNICEF) và chuyển hướng phát triển sang lĩnh vực âm nhạc.

Trong vòng 6 năm qua, Trương Mạn Ngọc đã cho phát hành hơn 10 ca khúc và MV. Đặc biệt, vào thời điểm tháng 10.2012, lần đầu tiên Trương Mạn Ngọc tổ chức đêm nhạc cá nhân tại Bắc Kinh.

Năm ngoái, Trương Mạn Ngọc lần đầu tiên được mời sáng tác kiêm trình bày ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh Trong thành phố yêu thương với bài hát Nếu như không có em.

THỤC NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên