28/02/2011 06:04 GMT+7

Trường gà nhộn nhịp giữa rừng

CHÍNH THÀNH - NGỌC KHẢI
CHÍNH THÀNH - NGỌC KHẢI

TT - Cánh rừng giá tỵ ven quốc lộ 20 ở huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang trở nên nhộn nhịp bởi một trường gà quy mô hoạt động rầm rộ. Những con bạc khắp nơi từ Lâm Đồng, TP.HCM... đổ về đây đặt cược vào những con gà chọi với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng.

2RMco1Ob.jpgPhóng to
Trường gà của “trùm” G. giữa rừng giá tỵ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sáng 5-2, theo chân P., một tay cá độ có máu mặt, chúng tôi vào trường gà trong khu rừng giá tỵ thuộc thị trấn Tân Phú (Tân Phú, Đồng Nai). Bằng giọng miền Trung đặc sệt, P. căn dặn: “Bọn mi chuẩn bị ít tiền làm độ để tránh đám tai mắt chú ý, ai hỏi cứ nói là em họ tao. Nhớ là đừng đi lại xớ rớ, coi chừng bị chú ý thì không có đường về”. Khu rừng giá tỵ bây giờ đã được giới đỏ đen gọi tên là rừng “chiến kê”. 8g sáng, từ trung tâm thị trấn Tân Phú, chúng tôi cùng P. bám theo tốp thanh niên ôm túi cói đựng gà phóng xe bạt mạng dọc quốc lộ 20, sau đó rẽ trái men theo lối mòn vào rừng. Con đường mòn nhỏ khúc khuỷu vào rừng bụi mịt mù bởi xe của dân chơi gà rì rì nối đuôi nhau đi vào.

Cả trăm triệu đồng mỗi ngày

Phân chia lãnh địa

QNxpHASr.jpgPhóng to

Chung độ bằng “tiền tươi” sau khi trận đấu kết thúc - Ảnh: NGỌC KHẢI

Gần một tuần đi thực tế ở Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai) và Đạ Huoai (Lâm Đồng), chúng tôi còn ghi nhận thêm được hoạt động của nhiều trường gà khác ngoài trường gà của “trùm” G. ở rừng giá ty. Các trường gà này của các tay “trùm” được phân chia địa bàn rất rõ ràng, không có chuyện xâm lấn địa bàn hoạt động của nhau. Hoạt động ăn chia được hai bên ngấm ngầm thỏa thuận.

Dân chơi gà độ hiểu rõ khu rừng từ Định Quán tới Phương Lâm là địa bàn của trùm G.. Đổ về từ Mađagui tới Phương Lâm là đất của trùm H.. Ở huyện Tân Phú, nhiều con bạc tỏ ra rất an tâm vì “đến trường gà của anh H., anh G. thì không lo bị úp (bắt)”.

Từ xa đã nghe tiếng huyên náo như một buổi họp chợ. Dưới tán hàng trăm cây giá tỵ cao vút trơ trụi lá, đập vào mắt chúng tôi là một trường gà rộng gần 100m2 do “trùm” G. cai quản.

Lối chúng tôi vừa đi là lối độc đạo vào trường gà, trấn giữ lối vào là năm, sáu thanh niên nét mặt dữ tợn liên tục xét hỏi khi thấy người lạ vào. Nếu không rõ lai lịch hoặc không được người quen bảo lãnh thì rất dễ bị cho ăn đòn. Càng đến gần, tiếng la hét, ra kèo (tỉ lệ cá cược) càng rõ dần. Nổi bật nhất là tám “biện” (tám người ra kèo độ cho “trùm” và cả dân cá độ nếu có yêu cầu) mặt mũi bặm trợn, mình xăm vằn vện đi lại ra kèo. Vây quanh là gần 300 con bạc, ai nấy nét mặt đỏ gay, đứng ngồi nhấp nhổm.

Lúc này, hai “chiến kê” điều vàng và xám cụt chuẩn bị lao vào quyết đấu. Các “biện” luôn miệng hò hét ra độ với các con bạc tham gia cá cược: “Mười ăn tám”, “Xám 3 triệu nè”, “2 triệu ăn 3 triệu bắt không?”... Khắp trường gà tiếng nhao nhao bàn tán lai lịch hai “chiến kê” và ra kèo bắt độ. Sau khi thấy “biện” chốt hạ tầm 20 triệu đồng, hai “nài” (người ráp cựa thép, chăm sóc gà cho “trùm”) cho hai “chiến kê” bắt đầu trận tử chiến.

Cả trường gà bùng nổ bởi tiếng hò hét khi con xám cụt bị dính đòn móc hầu. Các “biện” nhanh như cắt ra kèo “đá năm lai” (cứ 1 triệu đồng được bỏ thêm vào sới gà thì “biện” sẽ được nhận 50.000 đồng) cho con xám cụt. Trường gà lúc này như nổ tung bởi tiếng la ó chửi thề, chỉ chưa đầy một phút con xám cụt đã dính đòn thứ hai. Trong vài giây, cả trường nín lặng khi con xám cụt miệng ộc máu tươi, đập cánh phành phạch trên nền đất bụi. Thắng thua đã rõ, nhiều con bạc lúc này mặt nặng như chì, móc từng xấp tiền chung độ cho “biện”.

Cứ thế, trong vòng nửa giờ đã có hai cặp “chiến kê” giao đấu. P. nhẩm tính: “Một ngày có không dưới ba chục cặp đấu sinh tử giữa những chú gà chiến. Chỉ riêng bữa nay thôi (5-2), số tiền độ trong trường gà của “trùm” G. không dưới 500 triệu đồng”. Cũng theo lời của P., thỉnh thoảng còn có những trận sát phạt kinh hoàng tiền độ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Dân cá độ chuyên nghiệp truyền tai nhau về lần chung độ hơn 500 triệu đồng của đại gia V. vào đầu năm 2010. Vì mê “thần kê” ô rụt có lý lịch bất bại 15 trận khiến đại gia V. mê mẩn ôm tiền từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến trường gà quyết đấu. Ở trận này “thần kê” ô rụt bị đốn hạ chỉ chưa đầy hai phút. Đúng phong cách của đại gia, không cần nhiều lời, đại gia này rút từng xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng chung cho đối thủ trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều con bạc.

Theo một số người dân địa phương, “trùm” G. mở các trường gà ẩn náu trong rừng giá tỵ đã hơn hai năm nay và hiện đang hoạt động khá rầm rộ. Những điểm này thường xuyên tập trung hàng trăm con bạc trong khoảng thời gian từ gần trưa đến 14g. Ông H., một người dân thị trấn Tân Phú, cho biết: “Ở khu vực này ai mà không biết tiếng của ông G. mở các trường gà đá độ trong các lô rừng giá tỵ. Ngày nào cũng có đến hàng trăm dân chơi từ khắp nơi đổ về”.

Đúng như lời ông H. nói, trưa 25-2 chúng tôi tìm đến một trường gà khác của “trùm” G.. Tuy không phải là ngày cuối tuần nhưng trường gà này thu hút hơn trăm con bạc tham gia. Gần 20 phút đã có ba “chiến kê” bại trận đổ máu lênh láng. Gà tử trận được “nài” nhanh chóng rút ra chiếc cựa thép nhọn hoắt, dài tới mười phân. Tiền làm độ trong vài giờ sát phạt ước tính lên đến cả trăm triệu đồng.

“Luật rừng” trong trường gà

Theo điều tra của chúng tôi, các trường gà của “trùm” G. hoạt động chuyên nghiệp và rất kín kẽ. Tay chân của “trùm” G. có đến hàng chục người làm “ăngten” cảnh báo ở phía ngoài rừng. Các “ăngten” này hiện diện khá dày từ đầu lối vào đến khu vực trong trường gà, chủ yếu là những người chạy xe ôm và thanh niên choai choai tập tành chơi gà độ. Rải rác khu rừng giá tỵ có đến sáu trường gà đều được “trùm” dựng kín đáo dưới tán cây rừng. Kết thúc ngày đỏ đen, “trùm” sẽ cho đàn em lấy lá rừng rải kín trường gà để lấp dấu vết.

Vào mỗi buổi sáng, các tay cá độ chọn quán cà phê nằm ngay dốc gần cột mốc 123km trên quốc lộ 20 làm điểm tụ tập ra kèo cáp độ. Một giờ trước khi khai trận, “trùm” và các tay chân sẽ bắn tin cho mối cá độ “ruột” biết chính xác địa điểm và thời gian. Mỗi ngày “trùm” chỉ cho đá tối đa hai điểm. Và ở mỗi trường gà tập trung tới 200-300 người là chuyện bình thường. Để tránh bị lộ, tay “trùm” này thay đổi địa điểm liên tục vào giờ chót. Ngay cả những tháng mùa mưa, trường gà cũng được giăng bạt lớn che mưa và chơi không để sót buổi. Riêng các ngày lễ tết, thời gian hoạt động của các trường gà này kéo dài từ sáng sớm tới chiều tối.

Các con bạc đã chấp nhận tham gia trường gà của “trùm” G. đều tuân thủ các điều luật, nếu không các tay chân của “trùm” G. sẽ “hỏi chuyện”. Mỗi chủ gà thắng độ đều phải chung chi cho “trùm” 10% tiền “xâu”. Mỗi “biện” cũng phải hùn hạp cho “trùm” 200.000 đồng tiền sân bãi. Ngay cả các xe đẩy cơm, nước uống di động “ăn theo” trường gà cũng phải nộp tiền “hụi chết” 100.000 đồng cho ông ta mỗi ngày.

Ngược lại, “trùm” G. sẽ bảo kê an ninh, chịu trách nhiệm các khoản từ A-Z, kể cả việc “xử đẹp” nếu có tay cá độ nào có ý ăn quỵt tiền “biện”. Một luật bất thành văn là chỉ cá độ bằng tiền mặt và chung tiền sau mỗi trận đấu. Đặc biệt, trong trường gà luôn có những tay chơi đẹp sẵn lòng mở hầu bao cho dân cá độ vay lúc cháy túi. Tuy nhiên, tiền “râu” (tiền lời) thường có giá cắt cổ. Tiền “râu” luôn ở mức 5-10%/ngày. “Ai lỡ vay rồi phải cắn răng trả nợ. Cắm xe, cắm vườn để trả tiền “râu” là chuyện xảy ra như cơm bữa ở đây” - một con bạc thua cháy túi nói.

“Công an huyện đã biết hoạt động của trường gà”

Khi PV Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: “Công an huyện Tân Phú có biết việc trường gà hoạt động trong rừng giá tỵ không?”, trung tá Trần Dục - đội trưởng đội hình sự Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) - cho hay thời gian qua phía công an huyện đã tổ chức nắm tình hình hoạt động của một số đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền, tổ chức trường gà trong khu vực rừng giá tỵ thuộc địa bàn thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) và xã Phú Tân (huyện Định Quán). Theo ông Dục, các trường gà này hoạt động lưu động khá phức tạp, trong đó đối tượng tổ chức trường gà đã có tiền án tiền sự. Hiện Công an huyện Tân Phú đang tổ chức công tác điều tra và sẽ phối hợp với Công an huyện Định Quán để nhanh chóng triệt phá tệ nạn cờ bạc này trong thời gian tới.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Triệt phá trường gà, bắt giữ gần 100 con bạcĐánh sập trường gà lớn nhất tỉnh Tiền GiangChơi đá gà giữa đường Hàm NghiTriệt phá ổ đá gà, bắt giữ hơn 70 đối tượng

CHÍNH THÀNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên