29/08/2011 10:32 GMT+7

Trường cũ

TRẦN TRỌNG KHÔI(TP.HCM)
TRẦN TRỌNG KHÔI(TP.HCM)

AT - Đối với một đời người, ba năm là quá ngắn. Song, đối với tôi, ba năm cũng đủ để dệt nên bao kỷ niệm đẹp về ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.HCM.

(Thân tặng các bạn lớp 10A6, 11A6 và 12A6, niên khóa 1990-1993)

1NOteh1t.jpgPhóng to
Ảnh: chieu minh

Theo dòng thời gian và lịch sử, ngôi trường thân yêu Nguyễn Thượng Hiền vẫn còn đó, như một người bạn, đón biết bao thế hệ học sinh lớp 10 vào trường và tiễn biết bao thế hệ học sinh lớp 12 ra trường.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày tựu trường 25 tháng 8 năm 1990. Khi may mắn được tuyển thẳng vào lớp 10, tôi đã rất háo hức mong đến ngày tựu trường. Và ngày đó đã đến. Tôi hớn hở đạp xe nhanh đến trường để ngắm nhìn các bạn nữ sinh thật duyên dáng và tha thướt trong tà áo dài trắng tinh khôi. Dưới ánh nắng vàng óng ả như tơ của tiết thu, những tà áo trắng bay bay nhẹ nhàng trong gió heo may mới đẹp làm sao! Ai cũng bỡ ngỡ khi bước chân vào ngôi trường mới.

Trong tất cả các môn, tôi thích nhất môn văn. Có một lần, năm lớp 10, trường tổ chức cuộc thi bình giảng đoạn thơ "Trao duyên" trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Thật may mắn, tôi đoạt giải nhì (không có giải nhất).

Thầy dạy văn lớp 11 Nguyễn Thế Hào là người thầy mà tôi hết sức kính yêu. Thầy dạy rất hay. Thầy đã chấm điểm 8 cho sáu trong số tám bài tập làm văn trong cả năm học của tôi.

Cô chủ nhiệm Trần Dung cũng là cô dạy toán lớp 11 và 12. Cô vừa là người cô vừa là chị của tôi. Cô rất thương yêu lớp chúng tôi. Cô dạy rất dễ hiểu. Cho nên tôi đã đạt điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học.

Ba năm học vùn vụt trôi qua. Mới ngày nào là ngày lễ khai giảng năm học lớp 10 vậy mà lại đến ngày lễ tổng kết năm học lớp 12. Giây phút chia tay năm học cuối cấp ba đầy bịn rịn, lưu luyến và đầy nước mắt. Ai cũng làm "lưu bút". Ai cũng xin địa chỉ của nhau, dường như ai cũng sợ rằng mai xa nhau rồi, mọi người như chim tung cánh muôn phương, vì lo toan cuộc sống thường nhật, khó mà gặp nhau.

Tôi rất yêu màu phượng vĩ, yêu nắng sân trường, yêu những hạt mưa những buổi tan trường. Tôi cũng rất yêu màu áo trắng. Đến tận bây giờ, khi đã trở thành giảng viên, tôi cũng mặc áo trắng (và thắt cà vạt) khi đến trường.

Trường Nguyễn Thượng Hiền là một trong những trường nổi tiếng về bề dày lịch sử và thành tích. Tôi rất tự hào là học sinh của trường. Nơi đó tôi có những thầy cô tuyệt vời, những người bạn tốt và có cả tuổi hoa niên tuyệt đẹp.

UK1hW8Sm.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15(số 101 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN TRỌNG KHÔI(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên