14/06/2011 07:37 GMT+7

"Trưởng bộ môn tự khắc phục hậu quả"

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Đó là khẳng định của ông Mai Bá Hùng, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, khi trả lời giới truyền thông xung quanh sự việc trưởng bộ môn xe đạp TP.HCM Phan Quý Bách bị đội Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (BVTV SG) tố cáo “ém” tiền hỗ trợ tập luyện và thi đấu suốt hơn một năm qua.

TT - Đó là khẳng định của ông Mai Bá Hùng, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, khi trả lời giới truyền thông xung quanh sự việc trưởng bộ môn xe đạp TP.HCM Phan Quý Bách bị đội Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (BVTV SG) tố cáo “ém” tiền hỗ trợ tập luyện và thi đấu suốt hơn một năm qua.

Ông Hùng nói: “Tôi khẳng định thông tin báo chí đã đưa là chính xác. Quan điểm của tôi, khi mắc sai lầm thì phải nhận và có biện pháp sửa chữa. Anh Bách phải tự khắc phục hậu quả. Tôi đã đưa ra hạn chót ngày 17-6 phải tổ chức cuộc họp các bên để tiến hành biện pháp khắc phục, số liệu được thể hiện rõ ràng bằng văn bản. Từ đó, tùy theo mức độ sai phạm thì Sở VH-TT&DL sẽ có hình thức kỷ luật”.

Trước đó, ông Phan Quý Bách đã gặp gỡ giới truyền thông để thừa nhận sai phạm. Ông Bách nói: “Trước tiên tôi nhận sai khi tự quyết định không trao tiền của đội BVTV SG cho đội. Tiền hỗ trợ tập huấn và thi đấu gồm: tiền chế độ và tiền ở, di chuyển... tôi đã giao trưởng ban chuyên môn Trần Văn Ựng chịu trách nhiệm phát tiền chế độ cho đội BVTV SG. Tuy nhiên, tôi đã bị ông Ựng qua mặt khi cho ký khống bản quyết toán”. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Ựng đã thừa nhận sai phạm.

Ông Bách nói thêm: “Tiền ở và tiền di chuyển... của đội BVTV SG thì tôi quyết định tự giữ lại để cân đối, hỗ trợ thêm kinh phí cho đội TP.HCM. Đồng thời, tôi cũng kê khống về số lượng người để có thêm tiền lo cho đội. Tôi đã sai và sẽ khắc phục hậu quả”.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên