![]() |
Xuân đã về... - Ảnh: Trần Đình Thương |
Tết là thời khắc mùa thay áo mới, là khoảng thời gian ngơi nghỉ của người người, nhà nhà khắp mọi nơi sau một năm tất bật theo vòng quay của cuộc sống. Một năm dù trôi qua trong bình lặng hay thăng trầm thì sự nôn nao của phút giao mùa luôn làm lòng người bồi hồi, hướng vọng những điều tốt lành hơn cho năm mới.
Đường phố đã bắt đầu xúng xính đèn hoa. Bánh kẹo, hàng hóa ngày tết được bày bán bắt mắt. Ai cũng muốn lựa chọn những món quà tết ý nghĩa, trao nhau những lời yêu thương khi xuân về. Người Sài thành dọn dẹp nhà cửa cho khang trang, mua sắm vài món đồ mới cho ngày tết và lên kế hoạch cho những ngày du xuân.
Những người “khách trọ” gắn bó với Sài Gòn vì công việc, học hành cũng đang chộn rộn trong từng bước chân, muốn về nhà thật nhanh và thật sớm để sum vầy bên người thân. Hành trang mang đi là ý chí, ước mơ về một nền tảng cho tương lai. Hành lý của ngày về là kiến thức, là sự trải nghiệm của một năm dài xa xứ. Tất cả yêu thương, tất cả nhớ mong gói đầy trong chiếc balô trên vai, trong những món quà Sài Gòn. Mong sao những chuyến xe có thể chở họ, chở tết về thật nhanh để khoảng cách của sự mong ngóng, chờ trông là thật ngắn.
Xin được làm khách của những chuyến xe về lại mảnh đất quê, xin được về với mẹ quê thương nhớ. Xin được tạm chia tay Sài Gòn ồn ã - nơi người ta tranh nhau từng nửa cái bánh xe - để được về nhà, về với bình yên. Có hòa vào cái bon chen của Sài Gòn náo nhiệt mới thương trọn cái lặng lẽ, bình an nơi mái nhà rộn rã tiếng cười của những người ruột rà.
Ta sẽ trở về trong tiếng reo vui của mẹ, của chị và trong cái nhìn từ ái của cha. Rồi con sẽ bày đĩa bánh ngon lên bàn thờ gia tiên, sẽ đi lễ chùa trong đêm giao thừa và mang về nhà nén hương thơm - ánh sáng của bi, trí, dũng soi đường con đi qua những u minh, rồi cả nhà mình sẽ cùng quây quần bên mâm cơm ngày đầu năm mới…
Con đã sẵn sàng!
Về nhà rồi chắc con sẽ ngủ dậy thật muộn vì về ở nhà mình con thấy ấm lắm. Rồi nghe tiếng mẹ gọi…
Sáng nay chợt thức giấcHiên nhà rực nhành maiNgoài sân xuân đứng đợiMở cửa: "Mời vào chơi!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận