
Lennart Karl mạnh miệng trước trận gặp Real Madrid - Ảnh: G.I
"Chúng tôi cảm thấy bất khả chiến bại", Karl nói sau khi Bayern Munich ngược dòng đánh bại Freiburg 3-2 ở Bundesliga hồi cuối tuần trước. Trận đấu này được xem là màn chạy đà hoàn hảo cho đại chiến với Real Madrid.
Ở trận đấu này, Bayern Munich bị dẫn trước 0-2 đến tận phút 80. Nhưng rồi 2 bàn thắng của Bischof (phút 81, 90+1), cùng pha lập công vỡ òa cảm xúc ở phút 90+9 của Karl đã giúp "hùm xám" ngược dòng ngoạn mục.
Ở trận đấu này, HLV Vincent Kompany đã dưỡng sức cho nhiều trụ cột như Olise, Kane, Musiala, Upamecano...
Cũng nhờ vậy, Karl được trao cơ hội đá chính trọn vẹn cả trận, và anh đã không phụ lòng ông thầy người Bỉ với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo.
Đó cũng là bàn thắng thứ 9 và pha kiến tạo thứ 6 của ngôi sao 18 tuổi trong màu áo Bayern Munich mùa giải này. Một con số quá ấn tượng với cầu thủ chỉ vừa đủ tuổi trưởng thành hồi tháng 2.
"Chúng tôi đã bàn bạc về chuyến làm khách trước Real Madrid trong phòng riêng. Điều đó mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin. Nó rất quan trọng. Hiện tại chúng tôi cảm thấy mình bất khả chiến bại", Karl nói thêm, trước thềm trận đại chiến ở tứ kết Champions League.
Phát biểu này có thể khá "ngông nghênh", khi một cầu thủ 18 tuổi tuyên bố đội nhà "bất khả chiến bại" trước thềm trận gặp nhà vua của lịch sử Champions League.
Vài tháng trước, Karl từng khiến CĐV Bayern Munich vô cùng phẫn nộ khi tiết lộ "đội bóng trong mơ của tôi là Real Madrid".
Dù vậy, phát biểu của một cầu thủ còn quá trẻ cũng dễ được người hâm mộ tha thứ, đặc biệt là khi anh duy trì phong độ cao thời gian qua. Ở Bundesliga, Karl góp công lớn giúp Bayern Munich xây chắc ngôi đầu với 9 điểm nhiều hơn Dortmund, trong bối cảnh giải chỉ còn 6 vòng.
Ở Champions League, màn trình diễn của Karl mới thực sự gây sốc khi anh đã lần lượt ghi bàn vào lưới Club Brugge, Arsenal, Sporting CP và Atalanta.
Cầu thủ 18 tuổi này hứa hẹn sẽ sắm vai "siêu dự bị" ở trận gặp Real Madrid, khi Olise quay trở lại đá chính. Tin vui cho CĐV đội bóng Đức là thủ thành Neuer cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Trong lúc Bayern Munich có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, Real Madrid lại vắng Courtois, Mendy và Rodrygo vì chấn thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận