Nhưng Hùng tỏ vẻ không nhận lỗi và nói rằng mình không trao đổi bài. Thầy Nam gọi Hằng ngồi cạnh đó lên xác minh: “Em hãy nói với lòng trung thực của mình, bạn Hùng có trao đổi bài không?”. “Dạ... thưa thầy, bạn Hùng... không ạ!”. Một chút hụt hẫng thoáng qua vì thầy Nam biết rằng Hằng cũng nhìn thấy Hùng trao đổi bài. Thầy Nam chỉ nói rằng: “Trong cuộc sống các em nên trung thực với chính mình, với bạn bè và với mọi người”.
Ngày mai có nhiều tiết dạy mới nên tối nay thầy Nam phải soạn giáo án tới khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau thầy Nam thức dậy đúng giờ vào tiết học. Thầy vội vàng chuẩn bị và đến trường chậm mười lăm phút. “Thầy có việc gì thế?”, lớp trưởng hỏi. “Xe thầy bị cán đinh, thầy xin lỗi tất cả các em!”. Có lẽ lời xin lỗi của thầy Nam không chỉ dành cho cả lớp mà còn dành cho chính mình nữa.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận