Phóng to |
Koriuskin chỉ là một kẻ đưa hối lộ tép riu. Anh chàng chỉ đơn giản nghĩ ra cái mẹo của mình, đó là cái mánh “trúng sổ xố”. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Một ngày đẹp trời, Koriuskin hộc tốc chạy đến nhà thủ trưởng với gương mặt rạng rỡ. Thủ trưởng hỏi:
- Có gì vui hả?
- Dạ, không giấu gì thủ trưởng, em vừa...vừa trúng số, mà không phải trúng ít.
Vị thủ trưởng, thay vì vui bởi sự may mắn của cấp dưới lại thở dài:
- Anh thì trúng số còn tôi thì chưa bao giờ! Chưa bao giờ! Mặc dù đã chọn từng vé rồi mua cặp, mua liền tù tì... Tôi chưa một lần gặp may.
- Thằng em này thì lại gặp may liên tục. Em đã trúng lần này là lần thứ sáu. Hình như chỉ cần em cầm vé, dò, thế là trúng. Thế thủ trưởng có muốn em dò không? Thủ trưởng có vé ở đây chớ?
- Có, trên bàn trước mặt cậu đó.
- Thủ trưởng ghi lại số trên vé số đi.
- Chẳng cần đâu.
Từ hôm đó, thủ trưởng Pêtrôp trúng số liên tục, lần nào cũng trúng. “Đây, thủ trưởng nhận một trăm rúp tiền trúng số. Thủ trưởng lại gặp may!”. Thủ trưởng Pêtrôp gặp may lên tục. Ông ta thấy không thể không cân nhắc vị trí kề cận mình cho “ông tiên” đem vận may đến cho mình. Việc thăng chức cho Koriuskin chỉ còn chờ ông ta ký cái rẹt là xong.
Nhưng đùng một cái, đột nhiên thủ trưởng Pêtrôp không nhận được tiền trúng số. Nói đúng hơn đó là lần đầu tiên, vé số của Pêtrôp thật sự gặp may. Ông ta trúng đậm, trúng một chiếc xe hơi đời mới. Tuy nhiên, đó cũng là lần đầu Koriuskin quyết định “ỉm” đi, bởi chiếc xe hơi đời mới làm anh ta quên mất cái đích là “cái ghế” mà anh ta thèm thuồng. Với lại, anh ta tự bào chữa là những lần trước thủ trưởng chẳng hề trúng số, mình đã lấy tiền nhà đưa cho ông ta. Giờ thì... coi như đổi chỗ cho nhau. Hơn nữa, xe hơi thì thủ trưởng đâu có thiếu, thậm chí còn đổi xe liên tục, còn anh ta lại chưa hề có chiếc nào.
Theo thói quen, thủ trưởng Pêtrôp hỏi:
- Thế nào, hôm nay mình trúng được bao nhiêu?
- Thưa... thưa thủ trưởng, rất tiếc, vé số hôm nay... suýt nữa...
- Sao, cái gì suýt nữa?
- Hi vọng lần sau vé số của thủ trưởng...
Thủ trưởng Pêtrôp gằn từng tiếng:
- Tôi cần trúng đợt này! Koriuskin cố cười mát:
- Lần này, ha ha, em đã nói thủ trưởng không gặp may.
- Tại sao anh lại không nói tôi trúng chiếc xe hơi? Đồ chết tiệt! Hóa ra cậu cũng là một thằng ăn cắp! Vợ tôi đã ghi lại số vé số...
Giá Pêtrôp nhẹ nhàng hơn, kiểu: “Anh có nhầm không đấy, anh bạn thân mến?” thì có lẽ Koriuskin đã nói: “Có thể, để em kiểm tra lại một lần nữa xem sao”. Nhưng sau những tiếng “đồ chết tiệt”, “đồ ăn cắp”, thì anh ta biết là khó mà có thể tiếp tục “hợp tác” dù có trả lại cho ông ta cả chiếc xe hơi hoặc nhiều chiếc xe hơi. Phàm những kẻ cắp bao giờ cũng không muốn thấy một kẻ cắp khác qua mặt mình. Sau khi cân nhắc theo lô-gic đó, Koriuskin thản nhiên trả lời:
- Thủ trưởng nói vợ thủ trưởng ghi số vé trên vé số ư? Hừ, cũng có thể, chỉ cần chị nhà xem bảng số, dò xem số nào trúng xe hơi rồi ghi lại, em thừa biết cái mánh đó mà. Mà nè, thủ trưởng có biết làm như thế gọi là gì không? Là tống tiền đó. Hay thủ trưởng muốn đàn em này mua thêm cho thủ trưởng một chiếc xe đời mới mới nữa?
- Im ngay... Cậu mà còn nói tôi sẽ cho cậu ra tòa...
Koriuskin vẫn nhơn nhơn:
- Ra tòa ư? Thế lấy đâu ra làm bằng chứng là thủ trưởng có đưa vé số cho thằng này? Mà nếu có đưa chăng nữa thì làm sao thủ trưởng lại trúng số liền tù tì như vừa rồi. Tất nhiên là tòa án chẳng ưa gì em nhưng họ cũng chẳng nhìn thủ trưởng ra làm sao. Thằng em này thì mất gì nào? Cùng lắm là xéo khỏi cơ quan này thôi, còn thủ trưởng liệu cái ghế mà thủ trưởng đang ngồi có bị lung lay? Mà cái ghế đối với thủ trưởng là tất cả, bởi nó đem lại không chỉ là một bộ sưu tập xe hơi... Lối “tấn công” hiểm hóc đó khiến Pêtrôp phải được đưa cấp cứu ở bệnh viện. Sau khi xuất viện, thủ trưởng Pêtrôp còn phải nằm nhà thêm ba tuần nữa. Lúc mê lúc tỉnh ông ta luôn mơ thấy... những chiếc xe hơi... chưa phải là của mình.
BÔRIS EGORỐP
THẦY ĐỀ (rút gọn)
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận