01/12/2004 23:36 GMT+7

Trưng bày các hiện vật chưa từng thấy của Sir Arthur Conan Doyle

KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)
KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)

TTO - Cuốn tiểu thuyết đầu tiên chưa được in của Sir Arthur Conan Doyle: The Narrative of John Smith sẽ được trưng bày tại Thư viện London vào ngày mai 2-12 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 1-2005. Trong buổi triển lãm này còn có nhiều nhiều thư, ảnh, nhật ký và một bức điện tín.

Hb653HVg.jpgPhóng to
Sir Arthur Conan Doyle
TTO - Cuốn tiểu thuyết đầu tiên chưa được in của Sir Arthur Conan Doyle: The Narrative of John Smith sẽ được trưng bày tại Thư viện London vào ngày mai 2-12 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 1-2005. Trong buổi triển lãm này còn có nhiều nhiều thư, ảnh, nhật ký và một bức điện tín.

Buổi triển lãm còn có những lời nhận xét của Conan Doyle về những tác phẩm ông đã đọc và xem qua, trong đó có lời bình luận của ông về vở Henry IV của Shakespeare.

Một trong những tác phẩm cuối cùng của ông The Adventure of the Retired Colourman, được biết năm 1962 cũng sẽ được đem trưng bày.

Vào đầu năm, thư viện cũng đã giữ được một bộ sưu tập rất phong phú trong đó có 800 bức thư ông Conan Doyle viết cho mẹ. Tác phẩm đầu tiên của ông là A Stydy in Scarlet đã được in cách đây đúng 117 năm, vào ngày 1-12-1887.

Ông dường như không hài lòng lắm với những tác phẩm đầu tay của mình. Tiểu thuyết The Narrative of John Smith được viết năm 1897, tưởng đã bị thất lạc. Trong tác phẩm này có một dòng chữ được in nội dung: " Tôi xin thú nhận bằng tất cả sự thành thật rằng cái sốc của tôi khi làm mất tác phẩm này sẽ không nhằm nhò gì nếu nó đột nhiên xuất hiện trở lại".

KINH LUÂN (Theo BBC NEWS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên