Phóng to |
Redoine Faid từng viết sách về sự nghiệp tội phạm của hắn - Ảnh: Paris Match |
Theo hãng tin AFP, Redoine Faid, 40 tuổi, bị cáo buộc sát hại một cảnh sát hồi năm 2010, đã dùng chất nổ phá tung năm cửa buồng giam và trốn thoát khỏi nhà tù ở thị trấn Sequedin. Hắn lái một chiếc xe tới thành phố Lille rồi đốt xe này và biến mất bằng một chiếc xe khác.
Cảnh sát Pháp đã triển khai trực thăng để truy tìm dấu vết của Faid. Công tố viên nhà nước Frederic Fevre khẳng định Faid là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm và hiện đang có cả súng và chất nổ.
Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira cho biết chính quyền Pháp đã đề nghị Cảnh sát quốc tế (Interpol) hỗ trợ truy tìm Faid và đã phát lệnh truy nã hắn khắp châu Âu. “Cuộc truy nã sẽ tập trung vào nước Bỉ bởi đây là nước bên cạnh chúng tôi. Nhưng phạm vi truy nã là cả châu Âu” - bà Taubira nói.
Ông Fevre cho biết khi vượt ngục, Faid đã bắt giữ bốn cai ngục làm con tin. Một được thả ngay bên ngoài nhà tù, một cách đó vài trăm mét và hai người cuối cùng được trả tự do tại một con đường cao tốc.
Giới chuyên gia tội phạm nhận định vụ vượt ngục này đã được lên kế hoạch từ lâu. Hiện vẫn chưa rõ Faid kiếm đâu ra chất nổ. Một phụ nữ thăm con trong nhà tù Sequedin mô tả tình cảnh hỗn loạn khi đó: “Đột nhiên những tiếng nổ bùng lên. Các bức tường bắt đầu rung chuyển. Tôi vô cùng sợ hãi” - bà Rose Lafont kể.
Các quan chức nhà tù cho biết sáng hôm qua 13-4, vợ của Faid đã đến thăm hắn. Tuy nhiên luật sư của bà ta khẳng định thân chủ mình không giúp Faid trốn thoát.
Sau 10 năm ngồi tù, Faid đã viết hai cuốn sách về sự nghiệp tội phạm của hắn tại Paris. Hắn kể đã học hỏi thủ đoạn cướp xe tiền từ những phim tội phạm Hollywood như Scarface (Mặt sẹo) hay Heat (Sức nóng).
Năm 2010 Faid được trả tự do nhưng lại bị tình nghi thực hiện một vụ cướp có vũ trang khiến một nữ cảnh sát thiệt mạng. Hắn trở lại nhà tù năm 2011 và phải đối mặt với bản án 30 năm vì cái chết của nữ cảnh sát trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận