
Cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng đậm trước Lào - Ảnh: FAM
Trong vài phút đầu tiên của trận đấu, tuyển Lào là đội nhập cuộc tốt hơn so với đội chủ nhà Malaysia. Nhưng sau đó Malaysia dần lấy lại thế trận và tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành của thủ môn Keo-Oudone (Lào).
Nhưng hàng thủ Lào đã chơi kiên cường để giữ sạch mành lưới cho đến cuối hiệp một.Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì Malaysia bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 45.
Từ đường chuyền đổi cánh, bóng đến với vị trí của cầu thủ Gunalan bên cánh trái và cầu thủ này lập tức chuyền bóng vào trong.Tiền đạo kỳ cựu Paulo Josue chọn vị trí hợp lý, dứt điểm 1 chạm để giúp Malaysia vươn lên dẫn trước. Đó cũng là kết quả của hiệp đầu tiên.
Sang hiệp 2, tuyển Lào thực hiện nhiều sự điều chỉnh về mặt nhân sự và có ý định tấn công phủ đầu để có được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, tuyển Malaysia mới là đội sớm có được bàn thắng thứ hai ở phút 56. Cầu thủ Gunalan thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Endrick dứt điểm. Bóng đi nhẹ nhưng đủ hiểm hóc, tỉ số được nâng lên 2-0 cho Malaysia.
Sau bàn thua này, tuyển Lào gần như sụp đổ và thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Sydavong (phản lưới nhà) và bàn thắng từ quả sút phạt đẹp mắt của Kuzain để ấn định chiến thắng 4-0.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận