Nhà mình nghèo, chạy ăn từng bữa. Công việc bố ít ổn định, lương thấp. Một tay mẹ lèo lái cả nhà. Nợ nần khắp nơi, biết bao lần tưởng lâm vào đường cùng, mẹ vẫn tìm cách vượt qua.
Mọi thứ trong nhà đều do mẹ sắm sửa. Em học trường dân lập nhiều tiền, mẹ vẫn cố xoay xở. Bố mất việc, mẹ tìm việc cho bố. Một ngày mẹ chỉ ở nhà vài giờ, một tuần của mẹ không có chủ nhật. Những lúc mẹ bệnh mới là lúc mẹ được nghỉ ngơi.
Năm ba đại học, hằng tuần con vẫn nhận tiền học từ mẹ. Con nói xin đi làm thêm, mẹ không cho, bảo cố gắng học cho tốt, đừng lo gì cả. Con ngậm ngùi nhớ lời cô dạy “trụ cột”. Con nghĩ về mẹ, nghĩ về con và tự hứa: “Mẹ ơi! Chờ con nhé, chỉ hai năm nữa mà thôi!”.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận