09/05/2004 20:28 GMT+7

Tropical Malady - phim của đạo diễn trẻ Thái Lan tranh tài ở Cannes

L.TH. (Theo AFP)
L.TH. (Theo AFP)

TTO - Đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul cho biết anh đã bị "sốc" khi nghe tin tác phẩm mới nhất của mình - phim Tropical Malady, được dự tranh giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Cannes.

Tbkz0LcE.jpgPhóng to
Đạo diễn trẻ Apichatpong Weerasethakul
TTO - Đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul cho biết anh đã bị "sốc" khi nghe tin tác phẩm mới nhất của mình - phim Tropical Malady, được dự tranh giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Cannes.

Đạo diễn Thái Lan đầu tiên được chính thức tranh tài giải thích: "Đó là một bộ phim quá đơn giản vì rằng nó không thật sự là một loại phim dành cho liên hoan - thông thường vốn phải có một vài giá trị sâu sắc".

"Tôi thật sự ngạc nhiên và tò mò muốn biết phản ứng của mọi người", Apichatpong trả lời phỏng vấn AFP trước khi bay sang Pháp và Cannes, nơi tổ chức liên hoan uy tín nhất thế giới lần thứ 57 khai mạc vào ngày 12-5 này.

Ở độ tuổi 34, đạo diễn có giọng nói nhỏ nhẹ này cảm thấy hồi hộp khi đến gặp các bậc thầy điện ảnh như Wong Kar-wai, anh em nhà Coen và "nhà bình luận xã hội" Michael Moore tại LHP Cannes, nhưng anh nhấn mạnh rằng bộ phim của anh - một trong một vài phim Châu Á tại LHP năm nay - sẽ không thích hợp với kiểu phim chính kịch tiêu biểu.

Apichatpong cho biết Tropical Malady thật sự là hai câu chuyện riêng rẽ kết hợp với nhau. Câu chuyện đầu tiên xoay quanh một mối quan hệ thắm thiết ở ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Câu chuyện thứ hai chủ yếu nói về một người đàn ông mạo hiểm vào rừng tìm kiếm một con hổ - cụ thể là một pháp sư đã bị biến thành hổ. Và cuối cùng, anh ta đã chọn lựa giữa việc giết chết chết hổ thay vì để nó giết chết anh ta".

Một nửa câu chuyện thứ nhất lấy cảm hứng từ một bộ phim Thái cổ điển, trong khi câu chuyện thứ hai tương tự như phim Blissfully Yours - một bộ phim trước đó của Apichatpong mà năm 2002 đã trở thành bộ phim đầu tiên của Thái Lan đoạt giải "Un Certain Regard" tại LHP Cannes.

"Cannes thật đáng sợ. Tôi không thích đám đông", đạo diễn trẻ người Thái bộc bạch. "Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đoạt giải Cành cọ vàng, phim của tôi quá riêng tư. Tropical Malady chỉ đại diện cho chính tôi, chứ không phải Thái Lan. Nhiều người sẽ không cảm thấy tự hào để có được bộ phim nhỏ này - không có kỹ thuật hoàn hảo, và nội dung câu chuyện cũng không có gì", chàng đạo diễn trẻ tuổi trò chuyện khiêm tốn.

Nhưng về tương lai của điện ảnh nước nhà, Apichatpong bày tỏ sự lạc quan khi tại Thái Lan đang nổi lên một thế hệ các đạo diễn trẻ như Penek Ratanuaruang (Mon Rak Transistor) và Pimpaka Towira (One Night Husband) - những đồng nghiệp của anh bước đầu đã thắng giải tại các Liên hoan phim quốc tế.

L.TH. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên