Trong tổ chim câu

D.LÝ
D.LÝ

TTC - Ngày thứ nhất: Anh yêu, anh thấy mệt trong người à? Ôi chao, ba mươi tám độ đây này !

Ôi, chắc anh mệt lắm nhỉ. Anh cứ nằm yên trên giường, em sẽ mang nước vào cho anh. Để em gọi điện cho bác sĩ quen nhé. Hôm nay em sẽ không đi đâu cả, anh đừng lo.

Ngày thứ hai: Anh yêu, anh thấy trong người thế nào? Sao?! Vẫn ba mươi tám độ à? Trời ơi, anh ngồi dậy một lát để em xếp dọn lại giường được không? Cứ như là đống giẻ thế này…

Ngày thứ ba: Sao?! Thấy trong người thế nào?! Vẫn còn sốt?! Anh định nằm mãi thế này à? Bác sĩ đã nói là không có gì trầm trọng kia mà, anh phải đi ra ngoài một lát để em dọn dẹp chứ! Nhà cửa mà cứ như bệnh viện ấy! Lát nữa em còn có việc phải đi chừng hai, ba tiếng. Tất nhiên là nếu anh thấy không sao.

Ngày thứ tư: Cái gì?! Vẫn ba tám độ?! Anh trêu tôi đấy à?! Biết thế này thì chưa trả tiền cho bác sĩ vội, ông ta chữa gì mà lạ thế?! Lại còn nói tôi phải nấu cháo này cháo nọ nữa chứ! Người ốm thì đắng miệng, khó ăn, còn anh thì đòi hết thứ này đến thứ khác. Tôi rã cả cẳng rồi đây…

Ngày thứ năm: Nào, dậy đi! Anh hành tôi thế chưa đủ sao?! Vẫn ba tám độ?! Chắc anh muốn làm tôi phát điên mới hả phải không?! Nói cho anh biết, tôi điên thật rồi đây! Anh không tự lo cho mình được à? Anh định nằm ườn trên giường cả đời chắc! Bao nhiêu là tiền khám bệnh, tiền thuốc! Hôm nay tôi đã mời mấy người bạn lại chơi rồi, anh cố mà dậy đi! Cứ đo nhiệt độ mãi thế này thì tôi đây có khi còn ba chín, bốn mươi độ chứ chả cứ mình anh! Cái gì?! Anh lại còn dám nói năng cộc cằn với tôi thế à?!…Hả???!!!

4zaRWB0l.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

D.LÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất