06/05/2013 00:10 GMT+7

Trọng tài Portillo qua đời

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Cảnh sát Mỹ vừa cho biết ngày 4-5, trọng tài Ricardo Portillo (46 tuổi) đã qua đời trong bệnh viện ở thành phố Salt Lake, Mỹ sau một tuần hôn mê vì bị cầu thủ đấm trên sân.

TT - Cảnh sát Mỹ vừa cho biết ngày 4-5, trọng tài Ricardo Portillo (46 tuổi) đã qua đời trong bệnh viện ở thành phố Salt Lake, Mỹ sau một tuần hôn mê vì bị cầu thủ đấm trên sân.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông vẫn chưa được công bố.

Cách đây một tuần, trọng tài Portillo đã cầm còi trận đấu dành cho học sinh tại Trường trung học Eisenhower ở Salt Lake. Trong trận đấu đó, ông Portillo đã phạt thẻ vàng một thủ môn do lỗi đẩy tiền đạo đối phương. Ngay lập tức thủ môn 17 tuổi này đã phản ứng rất dữ dội và tung một cú đấm rất mạnh vào mặt trọng tài Portillo. Lúc đầu trọng tài Portillo chỉ hơi choáng, nhưng sau đó ông muốn được tạm nghỉ vì cảm thấy chóng mặt. Khi ngồi xuống, ông bắt đầu nôn ra máu và mọi người nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa ông vào Bệnh viện Intermountain Medical Center điều trị.

Tại đây, ông đã được bác sĩ Shawn Smith chẩn đoán bị sưng não rất nguy kịch và trải qua hơn một tuần hôn mê sâu rồi qua đời. Trước đó, cảnh sát Mỹ cũng tiến hành bắt giữ thủ môn đã đánh trọng tài này nhưng họ không công bố tên do cầu thủ này còn là học sinh trong độ tuổi vị thành niên. Hiện cảnh sát Mỹ sẽ cho khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của trọng tài Portillo, và thủ môn 17 tuổi nói trên sẽ đối mặt với án tù.

Cô Johana Portillo (26 tuổi), con gái của trọng tài Portillo, nói trước đó cha cô từng bị cầu thủ tấn công và cả gia đình từng khuyên ông nên bỏ nghề trọng tài nhưng do quá đam mê nên ông vẫn tiếp tục gắn bó với nghề.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên