22/10/2011 23:41 GMT+7

Trọng tài Phil Dowd hại Aston Villa

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Tối 22-10, Aston Villa đã để thua ngược West Brom 1-2 trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 9 giải Ngoại hạng. Và người đã khiến đội chủ sân Villa Park phải thua trận chính là trọng tài Phil Dowd khi ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Herd trong một tình huống khó hiểu ở phút 34.

TTO - Tối 22-10, Aston Villa đã để thua ngược West Brom 1-2 trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 9 giải Ngoại hạng. Và người đã khiến đội chủ sân Villa Park phải thua trận chính là trọng tài Phil Dowd khi ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Herd trong một tình huống khó hiểu ở phút 34.

Trước khi bị mất người, Aston Villa đã thi đấu rất tốt và đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 22 do công của tiền đạo Darren Bent với một pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m sau tình huống Agbonlahor bị đốn ngã trong vòng cấm.

Bàn thắng có sự góp công của hàng phòng ngự West Brom. Cụ thể là tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa hậu vệ Reid và thủ thành Foster, tạo cơ hội cho Agbonlahor lẻn xuống cướp bóng. Thủ thành Foster không còn cách nào khác là phải phạm lỗi với Agbonlahor, tặng cho Aston Villa một quả penalty, giúp Bent mở tỉ số trận đấu.  

Đang thi đấu rất tốt, Aston Villa bất  ngờ bị đẩy vào thế khó sau hai quyết định khó hiểu ở phút 34 của trọng tài Phil Dowd. Đầu tiên là việc ông cho West Brom được hưởng quả penalty trong một tình huống không mấy rõ ràng sau pha tranh bóng giữa Herd và Olsson.

Sau đó, ông tiếp tục gây bất ngờ khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ Herd khi anh và đồng đội tiến đến hỏi nguyên nhân về quyết định thổi penalty của ông.

Mặc dù đội trưởng West Brom, Chris Brunt đã dứt điểm ra ngoài trên chấm 11m, nhưng những quyết định của trọng tài Phil Dowd cũng đã làm hại Aston Villa, khi 10 người của họ không thể chống lại 11 cầu thủ của đối thủ, đành rời sân tay trắng.

Phút 45, từ quả phạt góc bên cánh phải của Chris Brunt, trung vệ Olsson lên tham gia tấn công đã bật cao hơn các hậu vệ chủ nhà đánh đầu hạ thủ môn Given từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho West Brom.

Phút 57, lại từ một phạt góc của Chris Brunt (lần này bên cánh trái), bóng sau khi vượt qua đầu một loạt cái đầu đã tìm đến ngay vị trí của Scharner. Không chần chừ, tiền vệ này ngã người tung cú dứt điểm đưa bóng bật xà ngang vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho West Brom.

Với ba điểm giành được ở trận đấu này, West Brom đã leo lên vị trí thứ 10 với 11 điểm (bằng điểm với Aston Villa), tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Còn đối với Aston Villa, đây là một thất bại không thể nuốt trôi và người đã khiến họ phải ôm hận không phải là Olsson hay Scharner mà chính là trọng tài Phil Dowd.

THIÊN PHÚC

THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phil Dowd Aston Villa