08/04/2022 11:32 GMT+7

Trọng tài ‘mổ băng’ trao chiến thắng cho Nguyễn Tấn Hoài

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 8-4, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đã không ăn mừng sau pha rút về đích nghẹt thở ở chặng 4 Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 tại huyện đảo Cát Bà (Hải Phòng) vì chưa biết mình có giành chiến thắng hay không.

Trọng tài ‘mổ băng’ trao chiến thắng cho Nguyễn Tấn Hoài - Ảnh 1.

Các tay đua An Giang (phải) làm việc vất vả ở cuối chặng - Ảnh: T.P.

Các cuarơ đã xuất phát vòng đua tại huyện đảo Cát Bà ở quảng trường Cát Bà Xanh. Tổng cộng họ phải thực hiện 18 vòng đua (mỗi vòng 2,9km) với tổng lộ trình 52,2km.

Ngay sau khi xuất phát, những đợt tấn công đã nổ ra liên tục, tạo màn đuổi bắt hấp dẫn dưới sự kiểm soát của hai đội TP.HCM-Vinama và TP.HCM-New Group. Khi còn khoảng 10 vòng, các tay đua TP.HCM chủ động "thả" nhóm 7 tay đua ít có khả năng tranh chấp thứ hạng cá nhân tổng sắp cao vượt lên.

Khi khoảng cách được nới ra khoảng 200m thì đội Tập đoàn Lộc Trời (muốn tạo cơ hội giành chiến thắng chặng cho hai chân rút Roman Maikin hoặc Nguyễn Tấn Hoài) đã phải tràn lên phía trên đoàn đông, tăng tốc đuổi theo nhóm dẫn đầu.

Do đó, trong 5 vòng đua cuối, khán giả đã được chứng kiến những đợt tấn công riêng lẻ nổ ra liên tục của TP.HCM-Vinama, Quân đội,... buộc các tay đua An Giang phải làm việc vất vả để đưa đoàn đua về đích với nhóm đông.

Trọng tài ‘mổ băng’ trao chiến thắng cho Nguyễn Tấn Hoài - Ảnh 2.

Tấn Hoài (phải, số 25) thắng sít sao trước Thanh Tùng (số 81) - Ảnh: T.P.

Tại đích đến, các tay đua đã cống hiến cho khán giả màn đọ nước rút nghẹt thở. Một nhóm đông cuarơ cùng nhau lao về đích gần như cùng lúc và không tay đua nào thể hiện màn ăn mừng vì không chắc chiến thắng thuộc về ai.

Sau khi xem lại băng ghi hình, ban trọng tài kết luận chiến thắng đã thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời), sau khi anh vượt qua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) trong tích tắc ở mức đến. Với kết quả này, Tấn Hoài cũng giành luôn chiếc áo xanh tổng sắp của giải.

Tấn Hoài chia sẻ: "Đó là màn nước rút đầy khó khăn. Tôi đã chạy sau lưng những VĐV nước rút mạnh. Ở giai đoạn cuối quyết định, tôi có lợi thế vì đã dạt sang trái khá trống trải nên đã bung sức vượt lên giành chiến thắng".

Trong khi đó, sau 4 chặng, tay đua Igor Frolov (TP.HCM) vẫn bảo vệ được áo vàng tổng sắp.

Ngày 9-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ năm từ Hải Phòng đến Hà Nội có lộ trình dự kiến 110km.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên