30/10/2021 08:50 GMT+7

Trọng dụng người trẻ

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông ơi, có nơi bổ nhiệm một bạn trẻ ngoài 30 tuổi làm phó giám đốc sở kìa. Thấy hay đấy. - Ừ, phải trọng dụng người trẻ giỏi như thế chứ.

- Đúng rồi, chứ như ông và tôi đây thì thua rồi.

- Nhưng tôi nói thật với ông là ngoài 30 mà làm lãnh đạo sở thì chẳng phải trẻ gì đâu. Nước người ta tuổi đó có người đã là thủ tướng rồi cơ.

- Thôi, ông cứ so sánh với nước ngoài làm gì. Thấy nước trong vậy là tốt rồi.

- Cơ mà cũng chả phải lần đầu tiên có tuổi đó làm lãnh đạo cấp sở đâu, nhiều nơi đã có thế rồi. Cứ có năng lực thì bổ nhiệm thôi, đừng có kiểu "nâng đỡ không trong sáng" với người quen, còn người năng lực không trong guồng thì bị loại. Đừng để như người ta hay nói.

- Nói gì?

- Khi họ cần trẻ thì ta đã già, khi họ cần đàn bà thì ta là đàn ông, khi họ cần Hòa Thân thì ta lại là Lưu Gù... Nói chung là trẻ hay già, đàn bà hay đàn ông, có bao nhiêu cái được mà không có cái được ấy là không được.

- Là cái được gì thế?

- Được lòng lãnh đạo chứ gì!

- !!!

Vì sao chưa tiêm? Vì sao chưa tiêm?

TTO - Mấy hôm nay các bạn trong lớp của Tí và Tèo chát qua chát lại bàn sôi nổi chuyện tiêm vắc xin. Bạn nào cũng hỏi tiêm chưa, tiêm chưa?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên