03/07/2020 18:54 GMT+7

Trộm xe làm rớt chiếc ví, phát hiện có đến... hai nạn nhân?

M.H.
M.H.

TTO - Ngày 3-7, anh Hồ Hoàng Th. (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã đến Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM trình báo sự việc mình không phải là người trộm xe máy.

Trộm xe làm rớt chiếc ví, phát hiện có đến... hai nạn nhân? - Ảnh 1.

Hai thanh niên trộm xe máy của anh T. xong rơi lại chiếc ví của anh Th. - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, anh Hồ Hoàng Th. (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã đến Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM trình báo sự việc mình không phải là người trộm xe máy tại cửa hàng xe máy giao lộ Lê Trọng Tấn - Tây Thạnh, mà anh Th. cũng chính là nạn nhân của hai thanh niên trộm.

Cùng ngày, anh Phan Trần Lê Th. (22 tuổi, ngụ TP.HCM), người bị hai tên trộm lấy mất chiếc xe máy để trước cửa hàng, cũng đến Công an phường Tây Thạnh xác nhận anh Hoàng Th. không phải là người trộm xe mình. Hiện vụ việc đã được Công an phường Tây Thạnh ghi nhận, lập hồ sơ.

Theo anh Hoàng Th., ngày 29-6, anh để xe máy trước một phòng khám trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú). Sau đó, hai thanh niên đi trên một xe máy đến bẻ khóa trộm xe nhưng không được nên cạy cốp xe và lấy ví của anh (trong ví có 400.000 đồng).

Khoảng hai phút sau, hai thanh niên này chạy đến trước cửa hàng xe máy tại giao lộ đường Tây Thạnh - Lê Trọng Tấn, bẻ khóa lấy xe máy của anh Lê Th. và làm rơi chiếc ví vừa lấy được của anh Hoàng Th..

Một lúc sau, một thiếu niên nhặt chiếc ví đem vào cửa hàng xe máy. Nhân viên cửa hàng đã gọi vào số điện thoại trong ví thì gặp anh Hoàng Th.. Khoảng 20 phút sau, anh Hoàng Th. chạy xe máy đến nhận lại ví ra về.

"Sau khi phát hiện mất xe và xem lại camera cửa hàng, tôi thấy có hai người bẻ khóa lấy xe tôi và rơi lại chiếc ví. Sau đó thấy có người đến nhận ví nên tôi nghĩ đó là tên trộm xe tôi. Đến hôm nay tôi đã làm việc lại với công an và xác nhận người mặc áo đỏ đi vào nhận lại ví là anh Hoàng Th., không phải tên trộm, mà là nạn nhân của hai thanh niên kia. Tôi vì đã quá nóng vội và tiếc tài sản nên có nhầm lẫn, tôi xin lỗi anh Hoàng Th. và gia đình anh", anh Lê Th. nói.

Cũng theo anh Hoàng Th., trong ngày 29-6, sau khi mất ví, do không bị mất nhiều tài sản nên anh đã không báo công an. Chỉ đến khi biết thông tin thì ngày 3-7 anh mới đến công an trình báo.

Bị bắt vì cạy két sắt văn phòng công chứng lấy 3,7 tỉ đồng, lại ‘lòi’ thêm vụ trộm tiền tỉ Bị bắt vì cạy két sắt văn phòng công chứng lấy 3,7 tỉ đồng, lại ‘lòi’ thêm vụ trộm tiền tỉ

TTO - Trong quá trình bị công an bắt tạm giam để điều tra hành vi phá két sắt văn phòng công chứng trộm 3,7 tỉ đồng, Võ Tuấn Anh tiếp tục khai nhận trước đó đã thực hiện vụ đột nhập nhà dân phá két sắt lấy 1,5 tỉ đồng.

M.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên