![]() |
- Tại sao anh chỉ trộm toàn “đại gia” và những cán bộ cao cấp mà không trộm những người dân bình thường?
- Thưa tòa, bị cáo trộm có mục đích…
- Mục đích gì?
- Thưa tòa, trộm những người dân bình thường, nếu lỡ bị bắt, mất một đồng họ khai mất… một triệu, còn đại gia và cán bộ cao cấp mất một triệu họ khai mất… một đồng, thậm chí mất nhiều tỉ họ nhiều khi cũng không khai!
THƯỜNG ĐOÀN (CLB Cười Quảng Đà)
Chơi nổi
Hiệu phó thắc mắc với hiệu trưởng:
- Cuối năm, các trường trong tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung đều báo cáo về trên tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao kịch trần. Tại sao anh lại chỉ đạo trường ta thi cử và báo cáo trung thực. Như thế có khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt?
- Bởi vì tôi muốn trường ta sẽ nổi tiếng toàn quốc về cái chuyện “không giống ai” này. Anh hiểu ý tôi rồi chứ?
- Anh đúng là cao tay!
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Cong nào chẳng là cong
Hai người bạn ngồi nói chuyện:
- Dân mình thật nhiễu sự. Cũng là đường cong, có cái cong thì dán mắt vào xuýt xoa khen ngợi, có cái cong thì lại bị ném đá tơi bời.
- Làm gì có chuyện ấy?
- Thế cậu không thấy à? Đường cong của chị em và “đường cong mềm mại” của đường Trường Chinh, Hà Nội ấy.
- Ừ... há!
ĐỖ QUỐC TRUNG (Nam Định)
Ngang tầm quốc tế
- Nước Việt mình tương lai không xa sẽ sánh ngang tầm với các nước lớn, không thua đâu nhé!
- Ngang tầm sao?
- Dự án công trình nào làm là phải cho hoành tráng với kinh phí hàng nghìn tỉ không hà!
NGUYỄN HOÀNG DIỄM THANH (TP.HCM)
Lũ lụt thì lút cả làng
Chủ tịch Hội Nông dân nói với trợ lý:
- Tiền hỗ trợ cho nông dân ở vùng bị hạn hán tôi đã duyệt chi rồi sao họ kiện cáo rằng chưa nhận được đồng nào?
- Ấy chết, em chưa kịp báo cáo anh. Khu vực ấy mới bị mưa lũ ngập lụt hết cả rồi. Em đang lập dự trù xin kinh phí hỗ trợ lũ lụt đây.
- Thế số tiền trên cậu xử lý thế nào?
- Anh đừng lo, “lũ lụt thì lút cả làng” làm gì có chứng cớ.
NGUYỄN TIẾN TỎA (Đắk Lắk)
Vẽ gì khó?
Quan hỏi trợ lý:
- Vẽ gì khó?
- Dạ thưa, vẽ kế hoạch khó.
- Còn vẽ gì dễ?
- Thưa vẽ nhân sự dễ.
- Mày ngu! Kế hoạch có gì khó, cứ vẽ ra, cuối năm không hoàn thành cứ đổ cho khách quan. Nhân sự “vẽ” mới khó, bởi chỉ tiêu có hạn, nếu nhận con cháu anh hai, chị ba thì không còn chỗ để kiếm “xu” được.
- Dạ, quan thật là thông thái!
Q.T (Nam Định)
Cũng nhờ mua bán cả
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, họ nói chuyện về một người bạn cũ:
- Này cậu, lâu rồi cậu có gặp tay X học chung với tụi mình hồi phổ thông không?
- Ồ có chứ! Nó bây giờ khá lắm, cũng nhờ mua bán mà ra cả.
- Ủa trước đây tớ nghe nói hắn ta làm ở cơ quan nhà nước mà. Vậy nó ra ngoài mua bán tự lúc nào?
- Không, nó vẫn ở nhà nước. Mua là hắn mua bằng cấp giả để thăng quan tiến chức, còn bán là hắn bán các dự án do cơ quan hắn làm chủ đầu tư để kiếm lợi.
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận