Trời cũng bó tay

GT BỢM (Đồng Nai)
GT BỢM (Đồng Nai)

TTC - Đám kiến lóp ngóp bò lên một gò cao, con nào nào con nấy ướt lạnh run, đứng ủ rủ, những con còn khỏe tranh thủ đứng gần mép nước để cứu đồng loại, những con quá yếu thì đứng tựa vào nhau. Chợt một con dế bò đến hỏi:

f0qAHl48.jpgPhóng to

- Nghe nói mấy anh là chuyên gia đoán mưa bão, lụt lội mà?

- Ừ, thì trời sinh cho chúng tôi một khả năng đặc biệt, có thể đoán trước những thiên tai đó, để chúng tôi di chuyển chỗ ở khi hữu sự, vì chúng tôi tuy đông, nhưng lại hơi chậm chạp so với những loài khác.

- Các anh đoán chính xác chứ?

- Chính xác gần như tuyệt đối, vì nếu không thì chúng tôi sẽ... tuyệt chủng ngay. Các anh cũng nhờ vào chúng tôi để chạy thoát những cơn mưa lũ đó thay.

- Vậy sao đợt lũ lụt này các anh không đoán được, để phải te tua như vầy?

Con kiến trợn mắt lên quát:

- Chúng tôi chỉ chuyên đoán về thiên tai, chứ đâu thể đoán chuyện đập thủy điện vỡ do con người làm ẩu tả như vầy? Kiểu này đến trời cũng bó tay nữa là...!

S7qj0Gcr.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 464 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

GT BỢM (Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất