
Trợ lý Viegas chỉ mặt trọng tài mắng rồi chạy vào trong phòng thay đồ - Ảnh: QUANG THỊNH
Tình huống diễn ra ở phút 38, ban huấn luyện CLB Công An Hà Nội phản ứng với các quyết định thổi phạt của trọng tài FIFA Lê Vũ Linh. Trong đó, trợ lý Viegas phản ứng mạnh.
Trọng tài đã phạt trợ lý Lê Xuân Hải thẻ vàng trước đó, tuy nhiên có vẻ không kìm được cơn giận dữ của ban huấn luyện CLB Công An Hà Nội. Ông Viegas tiếp tục hung hăng.
Trọng tài thứ tư Trần Ngọc Nhớ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng trợ lý của HLV Polking không giảm tông. Ông Viegas tiếp tục chửi bới rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ để trốn.
Trọng tài FIFA Lê Vũ Linh chạy đến khu vực kỹ thuật thì không có ông Viegas ở đó để phạt. Cả sân phải chờ ban huấn luyện CLB Công An Hà Nội cho người đi gọi ông Viegas ra.
Cựu tiền vệ Phạm Thành Lương chạy vào trong phòng thay đồ gọi nhưng không có kết quả. Một trợ lý ngoại khác của ông Polking đi vào rồi đi ra 2 lần nhưng không thể thuyết phục.
Hết kiên nhẫn với ông Viegas, HLV Polking chủ động giơ tay nhận lỗi để trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng. Nhờ vậy mà sau gần 5 phút chờ đợi, các cầu thủ mới tiếp tục thi đấu.
Đáng nói đây không phải lần đầu tiên ông Viegas phản ứng trọng tài rồi chạy trốn. Trên sân Thiên Trường ở trận tranh siêu cúp quốc gia, vị trợ lý này cũng lẻn ra phía sau cabin.

Quang Hải góp 1 kiến tạo và 1 bàn thắng - Ảnh: QUANG THỊNH
Thái độ phản ứng trọng tài của trợ lý Viegas đã quá quen thuộc ở V-League. Từ ngày cùng ông Polking sang CLB TP.HCM và sau đó là Công An Hà Nội, ông Viegas nhiều lần bị phạt.
Sau khi trọng tài cho hiệp 1 kết thúc, ông Viegas đứng trong đường hầm phòng thay đồ và nhìn ra sân. Thời điểm này, CLB Công An Hà Nội đang dẫn 1-0 nhờ công Alan và chơi hơn 1 người.
Đến phút 62, Quang Hải nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phản công mẫu mực của đội khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận