05/08/2011 01:11 GMT+7

Trò đùa hay tội ác?

ANH THƯ (Theo BBC, Daily Mail)
ANH THƯ (Theo BBC, Daily Mail)

TT - Một cô gái Úc 18 tuổi bất ngờ bị một người lạ mặt đột nhập vào nhà tại Sydney và gắn lên cổ cô một thiết bị gây nổ. Cảnh sát Úc với sự trợ giúp của chuyên gia gỡ bom Anh đã mất 10 giờ để tháo gỡ thiết bị này. Hóa ra đó là một quả bom giả.

gZVnTa7y.jpgPhóng to
Madeleine Pulver và chuyên gia gỡ bom - Nguồn: Thewall

Nạn nhân Madeleine Pulver sau khi bị tấn công đã gọi điện thoại cho cảnh sát, bất chấp cảnh báo của kẻ lạ mặt là hắn đã đặt thiết bị nghe lén và có thể kích nổ bom từ xa. Trước khi rời nhà cô Pulver, kẻ này đã để lại những ghi chú khiến cảnh sát tin rằng đây là một thiết bị nổ rất tinh vi.

Sau 10 giờ căng thẳng, cô Pulver về nhà khi đã được kiểm tra tình trạng sức khỏe tại bệnh viện.

ANH THƯ (Theo BBC, Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cảnh sát Úc bom giả