20/04/2012 13:45 GMT+7

Trò đỗ trạng nguyên, thầy đỗ bảng nhãn

KIỀU VĂN
KIỀU VĂN

TTC - Vào đời Quang Bảo nhà Mạc có nhà nho là Nguyễn Khắc Kính, học vấn uyên thâm. Ông dạy một số học trò trong đó Phạm Duy Trĩ là người xuất sắc hơn cả và ông đã đặt vào Trĩ nhiều kỳ vọng.

Không phụ lòng tin cậy của thầy, Phạm Duy Trĩ sau khi ngốn... hết chữ của thầy, đã tỏ ra vượt cả thầy. Đến năm 1562, hai thầy trò cùng lều chõng vào kinh thi Hội và thi Đình. Vì kính trọng thầy, Duy Trĩ có ý định giảm bút lực của mình đi một chút để sao cho bài thi của thầy hơn bài thi của mình. Ông cho rằng đạo thầy trò là thầy phải ở trên trò. Nhưng Nguyễn Khắc Kính đoán được ý nghĩ ấy của học trò bèn nghiêm khắc nói:

- Thầy biết anh thực bụng muốn nhường ngôi thứ cao hơn cho thầy trong khoa thi này, nhưng thầy thấy làm như thế là sai. Anh phải phấn đấu hết sức mình để đạt danh vị cao nhất. Niềm vinh của anh chính là niềm vinh của thầy. Học trò mà vượt hơn thầy, đó chính là điều tốt đẹp trên đời.

Nghe lời khuyên răn của thầy, Phạm Duy Trĩ mới thật yên tâm trổ hết tài nghệ và kiến thức vào các quyển thi. Khoa năm ấy, ông đỗ trạng nguyên. Dưới ông một bậc chính là thầy học Nguyễn Khắc Kính, đỗ bảng nhãn.

Thiên hạ không ngớt đồn đại về kỳ tích của hai thầy trò kiệt xuất ấy.

5qvYDF1M.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 449 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KIỀU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên