Phóng to |
| Hàng vạn người dân TP.HCM xem bắn pháo hoa tối 29-4 - Ảnh: T.T.D. |
Sân khấu quá nhỏ nên chỉ những ai đứng ở hàng đầu của rừng người mới có thể nhìn trọn vẹn. Nhưng dường như ai cũng muốn đứng đây để thu nhận niềm hạnh phúc cùng mọi người. 8g tối lễ hội mới khai mạc nhưng từ 6g chiều những dòng người đã đổ về.
Đến từ rất sớm, bác Phạm Co - 65 tuổi - đầu đội mũ bộ đội đứng nhìn mãi về phía nhà hát. Bác tâm sự: “30-4-1975, chúng tôi lưng đeo balô, vai mang súng tiến về Sài Gòn. Đúng 30 năm sau, từ Hải Dương tôi trở về và đứng ngay trên thành phố mang tên Bác. Cảm xúc hạnh phúc chưa từng có. Xe vừa đến cầu Sài Gòn là tôi đã rơi nước mắt. Thành phố đổi thay hơn một ngàn lần! Tôi mang máy chụp hình theo chụp lại hết. Tôi sẽ kể với con cháu và người ở quê về thành phố hôm nay”.
Hạnh phúc khi về đất mẹ
Cách đó vài bước, một người đàn ông 58 tuổi hướng về sân khấu. Đó là bác Võ Văn Thể - một Việt kiều Mỹ rời xa VN đã 15 năm. “Tôi là một người của chế độ cũ nhưng thiết tha được về thăm đất nước trong dịp này. Tôi hạnh phúc khi được đứng trên đất mẹ và tận hưởng cảm giác hòa bình”...
Hàng triệu con người là hàng triệu khuôn mặt sáng ngời rạng rỡ. Hòa vào dòng người đêm qua, chúng tôi còn bắt gặp một khuôn mặt quen quen. Đúng rồi! Lê Thành Nam Giải Phóng! Đi cùng còn có bạn Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Vương Từ Chinh. Những chàng trai cô gái sinh đúng vào thời khắc 30-4-1975.
Hiện nay, họ đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ở những công ty lớn. Họ không có thời gian nói nhiều chỉ để lại cho chúng tôi những nụ cười thật tươi. “Từ Chinh có nghĩa là giã từ chinh chiến. Chúng tôi là những công dân thành phố trẻ, nguyện sẽ cố gắng và phấn đấu hết mình”.
Nói rồi họ hòa vào dòng người, nôn nao và hối hả như lời nói: “Chúng tôi vui như những đứa trẻ, chúng tôi muốn đi hết thành phố trong đêm nay để nghe bước chân tự do đang hạnh phúc trên đường”.
Là người một nhà
Phóng to |
| Đông đảo người dân thành phố xem pháo hoa tại khu vực bến Nhà Rồng, TP.HCM tối 29-4-2005 - Ảnh: THANH ĐẠM |
Ông Nguyễn Hữu Hùng, 60 tuổi, nguyên nhân viên kỹ thuật của Đài phát thanh Sài Gòn, bảo: “Ngày 30-4-1975 tôi cũng có mặt ở đài phát thanh, làm nốt những công việc cuối cùng của buổi sáng lịch sử. Ngày xưa, tôi rất mừng khi chiến tranh chấm dứt nhưng cũng buồn, cũng mặc cảm vì dẫu sao mình cũng ở phe thua trận. Lâu dần thì cũng nguôi ngoai. Bây giờ, đến ngày này tôi thấy rất mừng, mỗi năm mỗi có thêm những minh chứng về sự phát triển của đất nước, mỗi có thêm những niềm tự hào của một đất nước độc lập”.
Quê hương ban phước
18g30, “con đường lễ hội” (đoạn Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn) đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều người tản bộ trên công viên Thống Nhất. Người dân tụ hội về đây để... ngắm nghía hàng ngàn ngọn đèn cách tân trước dinh Thống Nhất, những hoa, bong bóng trang hoàng rực rỡ.
Ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại phì cười với những trò đùa trẻ con, anh Võ Xuân P. (chủ một cơ sở điện lạnh ở Gò Vấp) bắt đầu câu chuyện: “Lúc trẻ tôi cũng từng đi lính cộng hòa đó chứ. Dù chưa cầm súng ra chiến trường nhưng tôi cũng biết thế nào là chiến tranh”. Anh đặt tên con lớn là Hương, thằng út là Phước (hàm ý cảm ơn quê hương đã ban phước cho anh), cho học Trường Độc Lập (Phú Nhuận) và thường xuyên đèo con tham gia các lễ hội vui như thế này. “Cho nó cảm thụ được niềm vui của hòa bình” - anh cười dung dị.
21g, khu vực bến Bạch Đằng - Nguyễn Huệ, những con đường nhìn ra Bảo tàng Hồ Chí Minh bắt đầu kẹt cứng. Hàng ngàn người - xe ken cứng tụ hợp chờ xem pháo hoa. Đôi bạn trẻ Hùng - Loan chọn “chỗ dừng” cạnh nhà sách Nguyễn Huệ, tâm sự: “Gia đình mình, chú bác, cậu dượng và cả ba mình đều là sĩ quan quân đội Sài Gòn. Nhưng mình lại lớn lên trong thời bình, được đi học, trong môi trường của Đoàn mình có những người bạn cùng chí hướng, mong muốn đóng góp sức mình phát triển đất nước. Ba mẹ mình nói con hạnh phúc khi sống trong hòa bình”.
Người nước ngoài ngạc nhiên
Trên đường Đồng Khởi, đoàn người bắt đầu “hành quân” ngày một đông tiến vào khu trung tâm - sân khấu lớn trước Nhà hát TP. Những bức ảnh phóng lớn về Sài Gòn xưa - TP.HCM nay thu hút khách dừng chân như tìm kiếm một góc nhà riêng của mình. Ông Tiên (79 tuổi) tình nguyện thuyết minh cho cặp vợ chồng già người Pháp xem triển lãm “Sài Gòn từ trên cao”. Hai vị khách Pháp đầu gật gù, miệng “ồ... ồ” liên hồi. Ông Tiên cho biết: “Tôi nói cho họ biết là kiến trúc của người Pháp rất đẹp và Sài Gòn luôn biết tiếp thu và làm cho nó đẹp hơn lên”.
Khuya. Lễ hội không còn ồn ào. Những cặp tình nhân dịu dàng nắm tay nhau đi dạo dưới hàng cây đường Đồng Khởi, Nguyễn Du. Nhiều khách nước ngoài trở về khách sạn mà trên tay vẫn cầm những con tò he xanh đỏ...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận