16/11/2005 23:42 GMT+7

Triển lãm "Xin chào" của họa sĩ trẻ Lương Lưu Biên

L.THOẠI
L.THOẠI

TTO - "Xin chào" với 13 bức tranh chất liệu tổng hợp, sơn mài... đẹp về màu sắc với chất suy tư trầm lắng của họa sĩ trẻ Lương Lưu Biên đang được trưng bày trong triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại Mai's Garllery (16, Nguyễn Huệ, TP.HCM) từ 16 đến 30-11-2005.

cOEhbo15.jpgPhóng to
Bức "Chuông chiều"
TTO - "Xin chào" với 13 bức tranh chất liệu tổng hợp, sơn mài... đẹp về màu sắc với chất suy tư trầm lắng của họa sĩ trẻ Lương Lưu Biên đang được trưng bày trong triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại Mai's Garllery (16, Nguyễn Huệ, TP.HCM) từ 16 đến 30-11-2005.

"Tôi muốn vẽ những con người, những gương mặt người bên trong với những bất an, lo lắng lẫn với những niềm tin và hy vọng...Có lẽ đó cũng chính là những gương mặt của chính tôi khi ngắm thế giới thật sự xung quanh, có vẻ như đầy sự phi lý nhưng không thể nào khác", chàng họa sĩ trẻ quê ở Bình Thuận chia sẻ về những bức tranh của mình.

oZKZRecg.jpgPhóng to
Chân dung tự họa
Những gương mặt người trong tranh Lưu Biên đều mang một cái tâm lành khiến chất suy tư trong tranh anh cũng nhẹ nhàng. Đó là tranh của một tâm hồn hướng nội, nhìn ngắm đời sống với thái độ vừa tĩnh tại, vừa đượm chút hoang mang và tham dự vào nó bằng những đối thoại ít ồn ào nhất.

Đẹp và ấm, hầu hết những bức tranh trong triển lãm lần này là những tác phẩm đã từng vào chung kết giải thưởng Philip Moris VN và chung kết giải "Ánh mắt trẻ" hoặc nhận được giấy khen của Hội Mỹ thuật VN.

Tốt nghiệp Đại học mỹ thuật TP.HCM năm 2003 và hiện là giảng viên tại Trường cao đẳng Sư Phạm TP.HCM, Lương Lưu Biên còn một con đường dài để có nhiều sáng tác đa dạng hơn nữa trên con đường hội họa, bên cạnh ấn tượng đầu tiên anh đem lại lần này: màu sắc.

L.THOẠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên