12/09/2010 04:01 GMT+7

Triển lãm tranh Hàng Trống

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Phố Hàng Trống giờ chẳng giữ nổi một cửa hiệu bán tranh dân gian. Nhiều năm nay người Hà Nội cũng ít được nhìn thấy những bức tranh màu hồ trên giấy dó.

Bởi thế, bộ tranh dân gian Hàng Trống đang triển lãm tại Trung tâm nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu) không khỏi khiến người xem rưng rưng như gặp lại một nét văn hóa Hà Nội từ lâu đã bị lãng quên và tàn lụi.

hSSJQ2jR.jpgPhóng to

Một bức tranh dân gian Hàng Trống

Từng chiếm lĩnh một con phố tấp nập của Hà Nội xưa, tranh dân gian Hàng Trống được vẽ theo nhiều thể loại. Các nghệ nhân dân gian Hàng Trống dù vô tình hay cố ý cũng đã tạo nên những trang nhật ký bằng tranh quý giá, ghi lại cảnh sinh hoạt của Hà Nội đầu thế kỷ 20.

Theo thời gian, nghề làm tranh đã lụi tàn. Nghệ nhân duy nhất còn tiếp tục giữ nghề làm tranh là ông Lê Đình Nghiên.

Triển lãm tranh dân gian Hàng Trống lần này trưng bày một phần bộ sưu tập của Phạm Đức Sỹ - người có thâm niên sưu tầm tranh Hàng Trống từ mười năm nay.

Triển lãm gồm 22 bộ tranh (83 bức) và 66 bức tranh lẻ, kéo dài đến hết ngày 13-9.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên