Nghệ sĩ Trần Đức Quỷ (tên thật là Trần Đức Quý, sinh năm 1973, Hải Dương). Từng đoạt giải nhất giải thưởng Ánh mắt trẻ 2003, khi còn học năm thứ ba đại học, các tác phẩm của Trần Đức Quỷ luôn là mối quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.
Những tác phẩm được giới thiệu trong nhiều năm qua của anh luôn mang đậm hơi hướng của nghệ thuật trào phúng. Ngụ ý của triển lãm sắp đặt lần này, theo diễn giải của tác giả là trải qua hàng vạn năm lao động và dùng đầu óc để phát minh, con người đã sáng tạo ra các phương tiện để phục vụ mình và điều khiển lại thế giới tự nhiên, cũng đồng nghĩa với việc mất đi những con mắt – những giác quan nhạy bén nguyên thủy mà tạo hóa đã ban tặng cho họ để chống chọi với thời tiết và sự nguy hiểm. Tác giả muốn “phục hưng” những “con mắt nguyên thủy” ấy, dưới hình ảnh một sinh vật lạ, nhiều mắt, và lộng lẫy đi giữa chúng ta như là đi trong giấc mộng...
![]() |
Tác phẩm sắp đặt Hợp thể, đã từng triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Pháp của Trần Đức Quỷ |
Triển lãm kéo dài đến ngày 15-2-2013.
Vào cửa tự do.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận