20/02/2009 22:43 GMT+7

Triển lãm nghệ thuật đương đại thức ăn tinh thần

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 19-2 tại Galery Quỳnh (65 Đề Thám, Q.1, TP.HCM) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại “Thức ăn tinh thần” của nghệ sĩ Nguyễn Gia Trọng.

sOLguUfT.jpgPhóng to

Điều làm người xem quan tâm không phải là chuỗi bánh kem trông rất đẹp mắt trong tác phẩm Những chiếc bánh mà đó là những câu chữ đầy vẻ chế nhạo chán ngán trên từng mặt bánh - Ảnh: Linh Đoan

Triển lãm gây bất ngờ thú vị bởi tác giả bày trước mắt người xem những ổ bánh kem được trang trí xinh xắn, món mì Ý thịt viên thì trông rất tươi ngon… Nhưng nó không được dùng để ăn mà trở thành công cụ để tác giả thể hiện quan điểm của mình.

Có năm tác phẩm sắp đặt và một tác phẩm video nghệ thuật. Trong đó có những tác phẩm bao gồm một chuỗi tác phẩm nhỏ như tác phẩm Những chiếc bánh gồm 7 chiếc bánh kem với màu sắc khác nhau, trên đó nổi bật những dòng chữ: Mạnh giỏi… rồi Tiêu đời, Mừng bạn đã đến thiên đường, Giờ hãy xuống địa ngục… Với những dòng chữ đầy vẻ chế nhạo đó, tác giả thể hiện sự chán ngán, mệt mỏi với truyền thống cắt bánh kem trong một số dịp lễ lạt đầy nhạt nhẽo, người ta cứ làm một cách hình thức mà đôi khi lại không chú trọng đến ý nghĩa tinh thần hết sức quan trọng của sự kiện, của những lời chúc tụng.

Tương tự cũng với những tác phẩm khác như Bữa tối sau cùng trong tòa tháp Babel với 12 đĩa mì Ý thịt viên bày trên chiếc bàn gỗ cùng những dòng chữ thể hiện sự nhàm chán, tác phẩm Thư viện gồm 16 chiếc túi trong suốt đựng những hạt gạo sao chép nguyên xi từng từ các chương sách trong thư viện cá nhân của tác giả mà người ta khó lòng đọc được… Cứ như thế, qua mỗi tác phẩm Nguyễn Gia Trọng như trêu chọc người xem với những cám dỗ không thể đạt đến: Thức ăn không thể dùng được, “sách gạo” thì không thể đọc…

Có một chút nổi loạn, có một chút bất cần nhưng cái ý tứ nhẹ nhàng từ những tác phẩm cứ càng xem càng ngấm: nên nhìn nhận thực phẩm là món ăn không chỉ bồi bổ tinh thần ở nghĩa đen mà cả nghĩa bóng…

Nguyễn Gia Trọng sinh năm 1971 tại Sài Gòn, đã lấy được bằng thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành tranh tại Trường đại học Nam Florida. Hiện anh đang công tác tại New York. Đã từng tham gia nhiều triển lãm quốc tế như: Nghệ thuật lưỡng niên Havana lần thứ 9 ở Cuba, Conflux 2007 ở Brooklyn, Performa 05 ở New York… Đây là lần đầu tiên anh mở cuộc triển lãm cá nhân ở Việt Nam.

Triển lãm thức ăn tinh thần sẽ kéo dài đến hết ngày 14-3.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên