Triển lãm trưng bày hình ảnh của 54 dân tộc anh em, của 2 nhiếp ảnh gia tài năng - Lê Vượng đến từ Hà Nội và Sebastien Laval đến từ Pháp, hiện đang được diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (65 Lý Tự Trọng, Q.1).
Hai nhiếp ảnh gia đã ghi lại cuộc sống đời thường của đồng bào các dân tộc thiểu số từ năm 1980 cho tới nay thông qua ảnh màu và ảnh đen trắng.

Nhiếp ảnh gia Lê Vượng, một cựu chiến binh, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhiếp ảnh Việt Nam. Như một hình ảnh thân thuộc mỗi buổi sáng sớm ở Hà Nội, ông đạp xe ra đường, khám phá và ghi lại cảnh quan Hà Nội từ những giờ phút bình dị cho đến những khoảnh khắc bí mật đáng quý. Ông đã đi khắp đất nước không mệt mỏi để mang lại cho chúng ta những ký ức và một kho tư liệu quý giá về cuộc sống của một đất nước đang thay đổi.
Nhiếp ảnh gia Sebastien Laval lần đầu tới Việt Nam vào năm 1995. Sau nhiều chuyến đi, ông bắt đầu công việc ghi lại những bức ảnh của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam. Ngoài mục đích giới thiệu về người dân nơi đây, về bản sắc và nét văn hóa đa dạng của các dân tộc, ông muốn tạo ra một kho lưu trữ dân tộc học để phổ biến cho các thế hệ bây giờ cũng như mai sau về sự đa dạng này.
Triển lãm lần này do Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, Viện Hàn lâm Pháp và Đại sứ quán Pháp tổ chức. Triển lãm cũng sẽ được giới thiệu tại bảo tàng Orangerie du Sénat tại Paris từ ngày 27-6 đến 8-7 năm 2014, một phần của chuỗi sự kiện văn hóa nhân kỷ niệm năm Việt Nam tại Pháp 2014.

Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận