Trong khi lực lượng tích cực truy xét thì đến lượt trung tâm Bồi dưỡng chính trị Phước Vĩnh bị bốc hơi dàn âm thanh xịn (trị giá 80 triệu) một cách khó hiểu. Hành vi trêu ngươi làm ban chuyên án điên hết cả đầu, trong khi ấy việc điều tra vẫn nằm trong ngõ cụt. May thay, trong một lần tuần đêm, các “hiệp sĩ” của CLB Phòng chống tội phạm Hiệp An phát hiện được hai đối tượng đang chở dàn âm thanh. Song giữa lúc họ mải lập biên bản, chúng đã lủi mất. Nhưng từ đây tung tích bọn tội phạm đã lộ dần và đến giữa tháng 7 thì đối tượng Nguyễn Tấn Chương (Bình Dương) bị bắt. Khi được hỏi “tại sao chỉ trộm dàn âm thanh?” thì y trả lời “thứ nhất là bán được tiền, thứ hai là để... trêu ngươi công an”. Quả thật, vụ nào cũng bị xóa sạch dấu vết nên công an muốn phát điên với kẻ trộm gian manh này.
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận